Kỳ Trại “Kết Nối” Của Các Hội Thánh Khu Vực Tây Bình Thuận

1789

HTTLVN.ORG – Thực tế có những thiết bị di động đôi khi thể hiện sóng wifi đầy đủ nhưng lại không thể kết nối được với Internet. Cũng có nhiều bạn trẻ dù lớn lên trong gia đình Cơ Đốc, theo đạo Tin Lành từ nhỏ nhưng thực chất vẫn chưa có sự kết nối với Chúa. Với mong muốn giúp các bạn trẻ nhận biết được thực trạng của mình, thiết lập mối liên hệ cá nhân với Chúa và kết ước sống cho Ngài, Mục vụ Word of Life Việt Nam đã kết hợp với các Hội Thánh Mê Pu 2, Tà Pứa, Suối Kiết ở khu vực phía Tây Bình Thuận tổ chức chương trình Trại Xuân với chủ đề Kết Nối cho khoảng 80 bạn trẻ trong Hội Thánh và một số thân hữu vào ngày 4-5/2/2022, tức mùng 4 và mùng 5 Tết.

Trong buổi sáng khai mạc Trại, Mục sư Huỳnh Văn Tùng, Quản nhiệm HTTL Mê Pu 2 khích lệ các trại sinh sống bày tỏ mình là người mới trong Chúa. Mục sư cũng bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì trong dịp Tết, các bạn thanh thiếu niên đã thể hiện tấm lòng tìm kiếm Chúa khi tham dự kỳ trại này và kêu gọi các trại sinh chuẩn bị tấm lòng để được Chúa thăm viếng, sống với tư cách là những người mới trong Chúa. Mục sư Nguyễn Đức Hùng, Quản nhiệm HTTL Tà Pứa cầu nguyện đặc biệt cho kỳ trại.

Mục sư Huỳnh Văn Tùng chia sẻ Lời Chúa khích lệ trại sinh trong giờ khai mạc

Từ mất kết nối đến kết nối 

Chương trình trại được bắt đầu với những điều gần gũi nhất với các bạn trẻ qua phần thảo luận về cách các em kết nối với người khác trong thời đại 4.0, về tầm quan trọng của việc duy trì kết nối, từ đó liên hệ đến đời sống của con người trong sự kết nối với Chúa và với nhau. Nương trên nền tảng Kinh Thánh Sáng Thế Ký 1-3, anh Lê Tuấn giúp các em nhìn lại kế hoạch của Đức Chúa Trời trong sự tạo dựng con người là để kết nối với Chúa và với nhau trong sự phước hạnh, nhưng tội lỗi chen vào làm cho con người bị mất kết nối với Chúa, trục trặc trong kết nối với nhau và sống trong đau khổ. Tội lỗi dựng nên những rào cản trong mỗi con người làm cho họ phá vỡ mối liên hệ với Chúa như nổi loạn, sống buông thả, thích thể hiện mình, và nhân vật người em trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 15:11-32 là một điển hình.

Trái ngược với hình ảnh của người em – một hình ảnh rõ ràng của sự mất kết nối, nhiều trại sinh bắt gặp mình trong hình ảnh của nhân vật người anh – một người “hiển thị kết nối đủ bốn vạch”, tuy nhiên sự thật lại đang mất kết nối.

Trong phần khảo sát trại sinh tham gia trại, gần 40 trong tổng số 80 em trả lời bản thân chưa hoặc không chắc mình đã được cứu. Qua phần thảo luận trong nhóm nhỏ, và đặc biệt là thì giờ tâm tình cá nhân với các anh chị tâm vấn, nhiều trại sinh thổ lộ rằng lâu nay mình đi nhà thờ và cầu nguyện nhưng chỉ vì mong muốn Chúa đáp ứng một điều gì đó chứ chưa thật sự quan tâm đến sự kết nối với Chúa. Có những bạn bật khóc khi nhận ra rằng lâu nay mình “ở trong nhà cha nhưng khoảng cách lại quá xa”.

Qua những bài học, những lời chứng, khoảng 30 trại sinh đã đáp ứng với lời kêu gọi tin nhận Chúa cách cá nhân chứ không chỉ dừng lại ở niềm tin tôn giáo, và gần 20 em tái xác quyết đức tin. Nhiều giọt nước mắt đã rơi ra để bày tỏ tấm lòng của các em muốn được kết nối với Chúa.

Các anh chị tâm vấn làm chứng và khích lệ trại sinh có mối liên hệ cá nhân với Chúa

Từ kết nối đến kết ước 

Dù đã kết nối với Chúa nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chưa rõ một người thuộc về Chúa là người như thế nào. Qua câu chuyện của ông Xa-chê, từ một người bị mất kết nối, gặp gỡ Chúa và được biến đổi, các trại sinh được học về những đặc điểm của người đã được cứu và nhờ ơn Chúa để sống xứng đáng với địa vị thánh của mình.

Bên cạnh đó, phần hội thảo “Sống Kết Nối” mang lại cho các trại sinh những ví dụ cụ thể trong việc sống cho Chúa qua từng lĩnh vực cụ thể như: Đời sống cá nhân với Chúa; Cơ Đốc nhân và việc học; Cơ Đốc nhân và công tác xã hội; Các công tác phục vụ Chúa; Chuyên đề 5: Trách nhiệm đưa dắt người khác đến với Chúa.

Chương trình khép lại với phần lửa trại sâu lắng, là thì giờ để các trại sinh kết ước với Chúa về đời sống gần gũi Chúa và phục vụ Ngài trong những ngày sắp tới.

Đêm lửa trại với sự kết ước sống cho Chúa

Kết nối và kết ước với nhau

Trải qua một thời gian dài các bạn trẻ trong Hội Thánh không có những hoạt động thông công nên kỳ trại lần này cũng là cơ hội để các trại sinh đến từ các Hội Thánh khác nhau làm quen, tạo tình thân khi cùng thờ phượng Chúa, cùng tâm tình trong nhóm nhỏ, cùng sinh hoạt qua những trò chơi. Ngoài ba Hội Thánh nằm trong kế hoạch còn có các trại sinh là những thanh thiếu niên từ các Hội Thánh lân cận khi nghe tin đã đăng ký bổ sung. Bạn Ngọc Phúc chia sẻ: “kỳ trại gần nhất em được tham gia cũng cách đây ba năm rồi, bọn em thật sự “thèm” cảm giác được tham gia trại, được gặp gỡ và kết bạn với các anh chị em ở Hội Thánh khác.”

Kỳ trại đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người tham gia. Một trại sinh ở Hội Thánh Mê Pu 2 chia sẻ: “Trước đây em là một người hay nói tục, ít đi nhóm lại và dần dần bị mất đi sự kết nối với Chúa. Kỳ trại ‘Kết nối’ đã nhắc nhở và khích lệ em có sự kết nối cá nhân với Chúa”.

“Chúng em đã lãng phí quá nhiều thời gian cho thế gian và thiếu đi mối liên hệ mật thiết với Chúa. Em ao ước cá nhân sẽ có thì giờ cho Chúa mỗi ngày, cố gắng thay đổi để sống đẹp lòng Chúa và đặc biệt là rao truyền Tin Lành để không chỉ chúng ta được cứu mà còn cứu tất cả những người đã, đang và chưa biết Chúa nữa” – đó là tâm tình của một bạn trẻ ở Hội Thánh Tà Pứa.

Ước ao rằng các bạn trẻ sẽ luôn ở trong sự kết nối với Chúa, với nhau và sống bày tỏ danh Ngài.

Lưu niệm kỳ trại “Kết nối” tại nhà thờ Tin Lành Tà Pứa

Một số hình ảnh khác trong kỳ trại:

Giờ thảo luận và thuyết trình theo nhóm

Góc chuyên đề

Giờ tĩnh nguyện

Giờ sinh hoạt

Những bữa ăn ngon miệng được các nhân sự trong Hội Thánh Mê Pu 2 và Tà Pứa hết lòng phục vụ

Kết nối với Chúa và kết nối với nhau

Bài: Phước Trường
Ảnh: Thái Hưng

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Truyền Đạo Trí Sự KON SƠ HA TUYÊN
Bài tiếp theoThov Pab Yus Haiv Neeg – 9/2/2022