Kỷ Niệm Một Chuyến Đi.

639

HTTLVN.ORG – Từ giã TP. Hồ Chí Minh vào lúc 21 giờ đêm 12/05/2013, trên chuyến xe đi Đăk Nông – vùng cao nguyên giáp tỉnh Đăk Lăk. Theo hướng dẫn, đoàn của Hội Thánh Tân Phú (TP. HCM) đi đến thôn 6, xã Dak N’Drot, huyện Đăk Mil. Đây là nơi định canh định cư của người dân tộc Dao và Sán Chỉ, họ là cư dân vùng biên giới tỉnh Cao Bằng, giáp giới Trung Quốc. Nhóm dân cư di chuyển vào tỉnh Đăk Nông từ năm 2003. Khi đến đây, trong số người di dân có 72 người theo Đạo Tin Lành do MSNC. Phổng Chàng Phin hướng dẫn và dạy đạo.

  

Kể từ năm 2003 Hội Thánh Chúa tại Đăk N’Sêr được thành lập. Hiện nay số tín hữu có hơn 1.200 người do MSNC. Phổng Chàng Phin là Quản nhiệm, và 12 Chấp sự cùng hiệp tác lo công việc Chúa.

 

Vào ngày 21/04/2013, Hội Thánh Tân Phú nhận được thư MS. Nguyễn Ngọc Anh – HTTL Bình An, huyện Đăk Mil – với nội dung kêu gọi cứu đói cho các gia đình tín hữu người Dao, người Sán Chỉ tại Hội Thánh Đăk N’Sêr. Thông tin này được MS. Nguyễn Ngọc Anh biết qua sự kêu gọi của chính quyền, Hội Chữ Thập Đỏ xã Đăk N’DRót cần cứu giúp cho người dân bị hạn hán, có khoảng 500 người thiếu đói (Trong đó có nhiều gia đình là tín hữu Tin Lành). Qua hai tuần thông báo trước Hội Thánh Tân Phú (TP. HCM), số tiền lạc quyên được năm mươi triệu đồng (50.000.000 VNĐ); MS Trần Thế Thiên Phước, BCS Hội Thánh đã cử TĐ Phạm Hữu Tùy và CS. Võ Văn Thư đem 150 phần quà cứu đói trị giá mỗi phần 300.000 đồng gồm gạo và thực phẩm. Đến kết hợp với Chính quyền và Hội Chữ Thập Đỏ địa phương phát tận tay cho các gia đình tại thôn 6 (hầu hết là tín hữu Tin lành người dân tộc Dao và Sán Chỉ).

 

Hoàn thành công việc Hội Thánh giao phó, khi trở về TĐ Phạm Hữu Tùy và CS Võ Văn Thư cũng nhận thông tin của chính quyền và Hội Chử Thập Đỏ xã Đăk N’DRót cho biết: cần cứu trợ khẩn cấp 43 gia đình bị cơn lốc xoáy kinh hoàng vào đầu tháng 05/2013 làm sụp đổ, tốc mái, cuốn bay đồ dùng cả 43 gia đình (trong đó 06 gia đình tín hữu Tin lành), có kèm theo thư và danh sách các gia đình gặp khó khăn.

 

Được tin khẩn cấp, MSQN và BCS Hội Thánh Tân Phú đã thông báo dâng giúp đợt hai cho tôi con Chúa có hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo sau cơn lốc xoáy. Cảm tạ Chúa, số tiền dâng giúp qua hơn một tuần kêu gọi đã nhận được 50.000.000 đồng. MSQN và CS Nguyễn Tấn Dẫu (Thư ký HT) đến trực tiếp tại thôn 6 xã Đăk N’DRót trao tận tay số tiền cho những gia đình con cái Chúa gặp nạn.

 

Sau một đêm di chuyển, 4 giờ sáng ngày 13/05/2013 đoàn HT Tân Phú đã đến Đăk Mil, được sự giúp đỡ tận tình của MS. Nguyễn Ngọc Anh và MSNC. Phổng Chàng Phin đưa chúng tôi đến HT Đăk N’Sêr lúc 8g30. Nơi đây đoàn đã họp BTS Hội Thánh Đăk N’Sêr, cậy ơn Chúa để nắm tình hình thiệt hại của từng gia đình và chia sớt số tiền tùy theo sự thiệt hại nhiều hay ít, số gia đình tín hữu bị thiệt hại không phải là 6 gia đình mà là 8 gia đình cần cứu giúp khẩn cấp. Buổi họp cũng quyết định cứu giúp gia đình ông bà Vân Hoành Thìn 4.000.000 đồng, đây là một gia đình thân hữu do ông Nguyễn Bá Nhân, Chủ tịch Hội Chử Thập Đỏ xã hướng dẫn trao tận tay.

 

Trong suốt thời gian làm việc, chúng tôi đi đến từng gia đình cầu nguyện, trao tiền và dặn dò cách sử dụng cho đúng mục đích. Trong 8 gia đình đã được cứu giúp gồm: Sìn Phồng Can, Đặng Chòi Luồn, Đặng Mùi Khế, Hoàng Thùng Hiền, Phùng Chòi Quyền, Phổng Chằn Lìn, Sần Dìm Liền. Trong đó đặt biệt gia đình ông Phòng Chòi Nần thiệt hại lớn nhất: căn nhà bị san bằng. Nhưng tạ ơn Chúa, vợ và 7 con nhỏ được Chúa giữ gìn bình an.

 

Ngoài ra, trở vể dùng bữa tại HT Đăk N’Sêr, đoàn đã cầu nguyện và tìm hiểu một vài nhu cầu của tín hữu tại đây, như nhu cầu có một cây thập tự và bảng câu gốc cho mỗi gia đình tín hữu Tin Lành, chương trình huấn luyện kỹ năng phục vụ cho các Chấp sự, huấn luyện về y tế cộng đồng, săn sóc sức khỏe cho thiếu nhi,…  MS Trần Thế Thiên Phước và các thành viên trong đoàn, MS Quản nhiệm và quý chấp sự tại HT địa phương cậy ơn Chúa hỗ trợ lẫn nhau để có thể giúp đỡ thực hiện điều cần yếu này trong thời gian gần nhất.

 

Chúng tôi từ giã MSNC Phồng Chàng Phin, và BTS HT Đăk N’Sêr lúc 14g00 để trở lại Đăk Mil để kịp chuyến xe lúc 20g00 và trở về HT Tân Phú lúc 4g30 sáng ngày 14 tháng 05.

 

Một chuyến đi ngắn, nhưng Chúa cho chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Xin quý con cái Chúa có điều kiện tài chính rộng rãi hãy nhớ đến anh em sắc tộc Dao tại HT Đăk N’Sêr đang gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Xin hãy cầu nguyện nhiều cho anh chị em chúng ta và thể hiện tình yêu thương đến gia đình anh chị em chúng ta.

 

 

CTV. Nhất Tâm

 

Một số hình ảnh trong chuyến đi 

 

 

Bài trướcThông Công Phụ Nữ Tại HTTL Trường Xuân.
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.