Giô-suê 4:1-14
“Ấy là nước sông Giô-đanh đã rẽ ra trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va; khi hòm đi ngang qua sông Giô-đanh; thì nước sông bèn rẽ ra; các hòn đá nầy dùng cho dân Y-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời” (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền ông Giô-suê lấy đá để làm gì? Với mục đích gì? Vì sao Chúa muốn dân Chúa đời đời ghi nhớ việc này? Cuộc sống chúng ta sẽ thế nào nếu không khắc cốt, ghi tâm những việc Chúa làm cho mình?
Sau khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh, những thầy tế lễ còn đang đứng giữa sông với Hòm Giao Ước trên vai, thì Đức Chúa Trời phán bảo ông Giô-suê truyền cho mười hai người, đại diện cho các chi phái của Y-sơ-ra-ên, lấy mười hai hòn đá tại giữa sông, nơi chân các thầy tế lễ đang đứng, và vác chúng qua bờ sông, đặt tại nơi họ sẽ nghỉ đêm. Mục đích để các tảng đá này thành một dấu hiệu ở giữa dân Chúa, mỗi khi nhìn thấy thì dân Chúa nhớ lại Đức Chúa Trời đã làm cho nước sông Giô-đanh rẽ ra trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va, và những hòn đá này sẽ dùng làm kỷ niệm đời đời cho dân Y-sơ-ra-ên (câu 7). Đây cũng là một dấu hiệu để dạy dỗ con cháu thế hệ tương lai của họ về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho dân tộc mình. Dân Chúa phải nhớ lại việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho họ, không phải chỉ vài ngày, vài năm, mà là mãi mãi. Vì vậy, trách nhiệm dạy con cháu về những việc Chúa làm để luôn ghi ơn Chúa là việc phải làm trong từng gia đình.
Dân Chúa làm theo điều Chúa đã phán bảo để kỷ niệm về những gì đã xảy ra. Ông Giô-suê cũng dựng mười hai hòn đá ở giữa sông tại nơi chân các thầy tế lễ đang đứng. Vào mùa nước sông cạn, người ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những hòn đá này nhô lên ở giữa sông. Như vậy, đống đá ở giữa sông làm kỷ niệm về nơi chốn phép lạ đã xảy ra, còn đống đá ở trên bờ kỷ niệm về việc Chúa đã làm cho dân Ngài.
Chúng ta thường dễ quên những việc lớn lạ Chúa đã làm cho mình và gia đình mình. Vì thế nên khi được bình an, thịnh vượng, chúng ta có thể lãnh đạm, vô ơn và không nhớ rằng nhờ có Chúa, mình mới có được mọi sự. Nếu không khắc cốt, ghi tâm những việc Chúa đã làm cho mình thì khi đối diện với khó khăn, chúng ta cũng rất dễ nghi ngờ hay sợ hãi và không dám bước tới trên con đường Chúa muốn mình đi hoặc công việc mới mẻ nào đó Chúa gọi mình làm. Chúa muốn dân Ngài phải ghi nhớ đời đời những việc lớn lạ Chúa đã làm cho họ, Ngài cũng muốn chúng ta phải ghi nhớ mãi mãi những việc Ngài đã làm cho mình, Chúa đã ở cùng mình, và quyền năng của Ngài đã thực thi trên đời sống mình. Và chỉ khi ghi nhớ ơn Chúa, chúng ta mới sống biết ơn những anh chị em đã giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Bạn có đang sống với lòng biết ơn Chúa và luôn ghi nhớ những điều Chúa đã làm cho mình không?
Lạy Chúa, xin cho con đừng quên những ơn phước Ngài đã làm cho con. Xin cho con cứ vững tin nơi sự thành tín và sự ở cùng của Ngài để cứ tiếp tục sống đẹp lòng Chúa và làm những điều Ngài muốn con làm. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 106
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































