Kiên Giang: Hội Thánh Tin Lành Giồng Riềng Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập

1213

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 25/08/2022, tại nhà thờ Tin Lành Giồng Riềng đã long trọng diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa – Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh Giồng Riềng (1942-2022).

Chương trình được diễn ra cách trang trọng với sự tham dự của nhiều tôi con Chúa ở khắp nơi trở về trong niềm vui mừng cảm tạ Chúa đã gìn giữ, dẫn dắt và ban ơn trên Hội Thánh Ngài suốt 80 năm đã qua. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký Tổng Liên Hội, là diễn giả của chương trình. Tham dự chương trình còn có Mục sư Nguyễn Bình Tín, Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành Kiên Giang, cùng quý tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh. Về phía chính quyền có đại diện huyện Giồng Riềng, thị trấn Giồng Riềng.

Nhà thờ Tin Lành Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Quang cảnh buổi lễ

Với chủ đề “Bài Ca Mới Dâng Chúa”, Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng dạy trên phần Kinh Thánh Thi Thiên 98:1-3. Lời Chúa được rao ra khiến cho mọi người nức lòng tạ ơn Chúa, vì khi một người dâng bài ca mới cho Chúa người đó phải thật sự trải nghiệm được sự cứu giúp diệu kỳ của Chúa, sự đối đãi một cách công bình của Ngài, cùng sự nhân từ và thành tín đời đời của Đức Chúa Trời đã đối đãi chúng ta, từ sự trải nghiệm thực tế đó khiến cho chúng ta càng thêm lên sự hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ và vững vàng trong sự tin cậy Chúa.

Lời Chúa cũng đã khích lệ và nhắc nhở tôi con Chúa là những người kế thừa công việc vĩ đại của Chúa từ các bậc tiền nhân sẽ tiếp tục ca vang những bài ca cảm tạ Đức Chúa Trời cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH, giảng Lời Chúa

Với lòng nhớ ơn tiền nhân, Hội Thánh đã trao gởi kỷ niệm chương đến quý tôi tớ Chúa đã từng gắn bó với công việc nhà Chúa tại Hội Thánh Giồng Riềng trải qua mọi thời đại. Tạ ơn Chúa vì mọi công việc Chúa đã làm cho Hội Thánh của Ngài trong những thăng trầm của lịch sử.  Hoà lòng cùng niềm vui tạ ơn Chúa, quý tôi tớ Chúa trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Ban Đại diện tỉnh, quý quản nhiệm và con dân Chúa đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Hội Thánh cùng những phần quà chung niềm vui với Hội Thánh.

MS Ngô Hồng Điền, Quản nhiệm HT chào mừng; MS Nguyễn Bình Tín UV-TLH cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh Giồng Riềng tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Thạnh Lộc tôn vinh Chúa

Đại diện các Hội Thánh chúc mừng

Tri ân các Mục sư tiền nhiệm của Hội Thánh

Chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Nhánh và lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long (UV-TLH)  

Hình lưu niệm các đầy tớ Chúa

TTV. MS Trần Văn Võ

Lược sử 80 năm Tin Lành đến Giồng Riềng
(1922-2022)

GIAI ĐOẠN SƠ KHAI (1942-1958)

Các vị giáo sĩ và Mục sư để mắt quan tâm đến vùng đất yên bình Giồng Riềng cách Rạch Giá 35km. Nhưng từ năm 1926 đã có người tin Chúa và người tín hữu đầu tiên tin nhận Chúa ở tại Bông Súng xã Thạnh Hoà huyện Giồng Riềng là ông Lê Văn Hạc. Qua nếp sống đạo của ông và gia đình đã làm chứng về Chúa và biến đổi đời sống của các ông Trần Văn Nghĩa, Lê Văn Kháng ở Ngọc Chúc bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Những tín hữu đầu tiên ít ỏi nhưng cũng tập tành thờ phượng Đức Chúa Trời học Kinh thánh và giữ nếp sống tin kính nên càng ngày càng tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Khoảng 16 năm tức là từ năm 1926 đến năm 1942 tôi tớ Chúa bấy giờ là Mục sư Nguyễn Đằng chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Rạch Giá hiệp lòng với con cái Chúa tại Giồng Riềng lúc bấy giờ là các ông Hạc, Nghĩa, Kháng và nhờ công sức Truyền đạo của các ông mà thân hữu tin Chúa ngày càng đông. Nhờ đó Hội Thánh được thành lập. Ngôi nhà thờ đầu tiên với diện tích ngang 6m, dài 12m, vật liệu bằng cây tre lá tọa lạc tại khu phố nội ô thị trấn Giồng Riềng ngày nay được dựng lên để thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Nguyễn Đằng được giáo hội bổ nhiệm kiêm nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giồng Riềng trong thời kì sơ khai. Con cái Chúa phải tản cư vào Xẻo Mướp ở Đập Đá Ngọc Chúc nhóm tạm tại nhà ông Lê Văn Hường hàng tuần. Lúc bấy giờ, tình hình chiến sự ngày càng khốc liệt, dòng người tản cư từ khắp nơi đổ về như Cần Thơ, Phong Điền, Thới Lai đến Giồng Riềng ngày thêm đông đúc. Trong dòng người tản cư đó, có nhiều người tin nhận Chúa Jesus họ hiệp với các tính hữu của Hội Thánh gây dựng đức tin cho nhau. Nhờ vậy, số tín hữu ngày càng đông đúc nên Hội Thánh thấy nhu cầu cất một ngôi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời là điều cần thiết và phải làm ngay. Đáp ứng nhu cầu đó, thầy Lê Văn Hường là ông nội của Mục sư Lê Thiện Ngôn là học sinh năm thứ nhất của trường Kinh thánh Đà Nẵng. Thầy Hường mới học năm thứ nhất phải bỏ việc học vì phải đi làm nghĩa vụ công dân ở Pháp. Thầy Lê Văn Hường được Chúa cảm động bằng lòng dâng hiến cây tre lá của gia đình hiệp với các con cái Chúa dựng nên ngôi nhà giảng tại phần đất của ông Lê Văn Kháng là cha của thầy Lê Văn Hường. Trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ đó, ngôi nhà giảng được hoàn thành với diện tích ngang 6m, dài 14m50 toàn bộ bằng vật liệu nhẹ và tạm. Mái lợp lá xé nguyên tàu mặt trước nhà thờ bằng ván, cửa lá sách bằng cây thau lau. Thế là ngôi nhà giảng tạm đơn sơ nhưng ấm áp tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã hình thành khu vực này để con cái Chúa có nơi thờ phượng. Đến năm 1949, Mục sư Nguyễn Đằng không thường xuyên đến thăm viếng chăm sóc tín hữu giảng cho Hội Thánh được vì có lệnh ngăn cấm đi lại giữa thành thị và nông thôn. Thời gian này các tín hữu ở xa tản cư qua Giồng Riềng nay cũng trở về quê, Hội Thánh còn lại những tín hữu ở địa phương ít ỏi nhưng vẫn duy trì nhóm lại hàng tuần do hai ông Lê Văn Kháng và ông Nguyễn Văn Lựu là cha vợ của ông Lê Văn Yên thay nhau hướng dẫn con cái Chúa học lời Chúa hàng tuần.

GIAI ĐOẠN 1958 – 1975

Trong thời gian này Hội Thánh Tin Lành Việt Nam gặp nhiều khó khăn do chiến tranh và khủng hoảng kinh tế nên phải đóng cửa 38 nhà thờ ở tại Đà Nẵng cũng như ở Sài Gòn. Hội Thánh lâm vào hoàn cảnh khó khăn chung như của giáo hội không người chăn dắt nhưng cảm tạ ơn Chúa thời gian này Hội Thánh vẫn được thầy Lê Văn Hường chăm sóc. Nhưng đến tháng 3 năm 1948 thầy Hường lâm trọng bệnh, con cái Chúa hết lòng thiết tha ngày đêm cầu nguyện cho thầy. Đẹp ý Chúa, Ngài đã đem thầy về nơi an nghỉ đời đời về với Chúa. Từ đây các tín hữu chia tay với một người phục vụ Chúa trung thành, một tấm gương sáng mẫu mực hầu việc Chúa để thế hệ kế tiếp noi theo. Hội Thánh rơi vào cảnh không có Truyền đạo, Mục sư chăn dắt bầy chiên nhưng không vì thế mà ban Chấp sự đau buồn, nhưng luôn vui vẻ bắt tay nhau hiệp chung một lòng một sức cầu nguyện xin Chúa tiếp sức lo cho Hội Thánh trong giai đoạn khó khăn.

Năm 1954, hiệp định Giơnevơ chia đôi đất nước thành 2 miền Nam Bắc. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng được chia thành hai. Lúc này Mục sư Lê Văn Hiến chủ tọa của Hội Thánh Rạch Giá kiêm nhiệm Hội Thánh thường xuyên đến thăm viếng và giảng dạy lời Chúa. Mặc dù bấy giờ phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn phần lớn phải đi bằng ghe xuồng hay đi xe đạp nhưng Mục sư vẫn không ngại khó khăn hết lòng quan tâm vượt mọi gian khổ đến các Hội Thánh săn sóc bầy chiên cho Chúa. Nhờ vậy, con cái Chúa không sa sút đức tin và không quên trách nhiệm rao giảng Tin Lành cho thân hữu khắp nơi.

Mục sư Lê Văn Hiến hoàn thành nhiệm kì tại Hội Thánh Rạch Giá được thuyên chuyển đi Hội Thánh khác. Mục sư Đặng Văn Diệp được bổ nhiệm đến làm chủ tọa tại Hội Thánh Rạch Giá và kiêm nhiệm Hội Thánh Giồng Riềng. Mục sư Diệp vẫn thường xuyên đến Giồng Riềng giảng và săn sóc cho bầy chiên của Chúa. Nhưng đến năm 1956, ngôi nhà thờ được Hội Thánh cất tạm bằng cây lá ở Xẻo Mướp Ngọc Chúc đã lâu nên bị sập, con cái Chúa một lần nữa nhóm tại nhà ông Lê Văn Hường hàng tuần. Nhà giảng bị sập, con cái Chúa ngày đêm cầu nguyện xin Chúa cho cất lại ngôi nhà giảng mới. Chúa đã nhậm lời nên trong năm 1956 ông Lê Văn Yên và ông Trần Hồng Thời vận động anh em tín hữu mua được một miếng đất ruộng gần bến xe Giồng Riềng hiện nay với diện tích là 1300m2.

Từ năm 1957, Hội Thánh hàng tuần nhóm nhau lại tại nhà ông Lê Văn Yên bên kia sông đối diện chợ Giồng Riềng, không có nhà thờ để nhóm nên ban Chấp sự tiến hành xây dựng nhà thờ bằng vật liệu nhẹ chiều ngang là 6m50, chiều dài là 15m, mái lợp ngói vách ván, mặt tiền xây gạch kiên cố kèo cột bằng cây dầu quyết tâm có tiền đến đâu làm đến đấy. Thầy Truyền đạo sinh Lê Thành Sung được bổ nhiệm đến làm quản nhiệm Hội Thánh, thầy Sung hiệp với con cái Chúa cất xong nhà thờ vào năm 1959 trong niềm vui của con cái Chúa. Sau đó, lễ cung hiến nhà thờ được tổ chức cách trọng thể nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì chính quyền lúc bấy giờ thành lập khu trù mật quy hoạch chợ và khu đô thị thị trấn Giồng Riềng nên buộc Hội Thánh di dời nhà Chúa và đã bồi hoàn cho Hội Thánh 2 nền nhà: 1 làm nhà thờ và 1 làm tư thất là phần đất cho Hội Thánh hiện nay. Vào tháng 6 năm 1960, thầy Lê Thành Sung phải rời Hội Thánh để trở về Trường Kinh thánh tiếp tục việc học khóa tốt nghiệp nên Tổng Liên hội bổ nhiệm thầy Truyền đạo Nguyễn Khắc Nhẫn đến tiếp quản. Thầy Nhẫn cùng ban Chấp sự và con cái Chúa tiếp tục công việc xây dựng nhà Chúa còn dở dang với kích thước nhà thờ chiều ngang là 6m50 chiều dài là 15m. Với ý chí nỗ lực quyết tâm cùng nhau hiệp một có tiền đến đâu làm đến đó chung sức chung lòng giữa thầy Nhẫn ban Chấp sự cùng con cái Chúa trong Hội Thánh nên cuối cùng ngôi nhà thờ cũng xây dựng xong vào năm 1961. Lễ cung hiến nhà thờ được tổ chức trọng thể trong niềm vui cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời. Hội Thánh dưới thời chăn dắt của thầy Nhẫn từng bước đi vào sinh hoạt ổn định, ban Chấp sự và các ban ngành được củng cố và đi vào hoạt động nề nếp. Qua đó, đời sống thuộc linh của tính hữu tăng trưởng dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn. Đức Thánh Linh ngự vào lòng mỗi người và thúc giục họ ra đi đem Tin Lành rao giảng khắp nơi cho mọi người, nhất là ở những xã vùng sâu vùng xa trong huyện. Kết quả nhiều người tin nhận Chúa, Hội Thánh hưng thịnh và lớn mạnh. Đến năm 1964, thầy Nhẫn đã hết nhiệm kì được Tổng Liên hội điều đi đến Hội Thánh khác để hầu việc Chúa. Tháng 6 năm 1964, Tổng Liên hội điều động thầy Truyền đạo Nguyễn Văn Quang từ Hội Thánh Vị Thanh thuyên chuyển đến làm quản nhiệm Hội Thánh tiếp tục công việc của thầy Nhẫn, thầy Quang chăn dắt bầy chiên của Chúa ổn định và tiếp tục công tác truyền giảng Tin Lành để mở mang vương quốc của Chúa. Năm 1967, thầy Truyền đạo Nguyễn Văn Quang được thuyên chuyển đến Biên Hòa hầu việc Chúa. Tổng Liên hội đã điều thầy Truyền đạo Nguyễn Văn Bình về để quản nhiệm Hội Thánh, thầy Bình làm tròn trọng trách sứ mệnh Chúa giao lo chăn bầy chiên của Chúa luôn khỏe mạnh, đời sống thuộc linh ổn định và tăng trưởng, kế hoạch truyền giáo được quan tâm đẩy mạnh đến với dân ngoại, nhờ vậy Hội Thánh đứng vững hưng thịnh. Năm 1968, Tổng Liên hội điều thầy Bình đi nơi khác hầu việc Chúa và thuyên chuyển thầy Truyền đạo Nguyễn Hữu Trí đến làm quản nhiệm Hội Thánh tiếp tục công việc của thầy Bình. Thầy Trí hiệp với ban Chấp sự và con cái Chúa chăm lo xây dựng nhà Chúa, chăm sóc bầy chiên của Ngài, luôn giữ vững đức tin và rao giảng Tin Lành ra nhiều nơi trong huyện. Nhờ vậy Hội Thánh sinh hoạt ổn định, danh Chúa được cao rao khắp nơi trong huyện. Năm 1973, thầy Trí được chuyển đi nơi khác. Thầy Truyền đạo Nguyễn Quang Minh rời Hội Thánh An Hòa Rạch Sỏi đến làm quản nhiệm Hội Thánh. Noi theo tấm gương của các vị Mục sư Truyền đạo thời kì trước, thầy Minh hết lòng chăm lo cho Hội Thánh. Bởi thế, đời sống thuộc linh của con cái Chúa được ổn định không sa ngã trước bão tố phong ba trong hoàn cảnh đất nước chịu cuộc chiến tranh. Hội Thánh đứng vững trước những đổi thay của lịch sử đất nước Việt Nam năm 1975. Từ năm 1975 đến năm 1976, Hội Thánh do ban Chấp sự điều hành. 

III. GIAI ĐOẠN 1976 – 2006

Mục sư Võ Văn Đường được bổ nhiệm đến Hội Thánh thay thế cho Truyền đạo Nguyễn Quang Minh vào năm 1976. Năm 1996, Mục sư Nguyễn Văn Bình có về thăm Hội Thánh. Mục sư cảm động vì nhà thờ chật hẹp nên có nhã ý đề nghị Hội Thánh xây lại nhà thờ mới khang trang và rộng rãi hơn. Sau đó ông trở về Pháp trình bày công việc Chúa tại Giồng Riềng cho Mục sư Đặng Ngọc Minh trong ban điều hành của hội ASEAN quốc tế. Vì vậy hội ASEAN đã hỗ trợ tài chính xây cất ngôi nhà thờ mới vào năm 1997 với diện tích ngang 9m dài 22m bằng vật liệu xi măng kiên cố kế bên nhà thờ cũ hiện nay. Vào năm 1995 đến năm 1996 có thầy Truyền đạo Nguyễn Tiên Luật và thầy Truyền đạo Trần Hoàng Nam cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh. Từ năm 2003 đến năm 2006 Hội Thánh vắng quản nhiệm nên Tổng Liên hội cử Mục sư Trần Văn Ba quản nhiệm Hội Thánh Tân Hiệp kiêm quản nhiệm Hội Thánh. Năm 2006 đến năm 2007, Mục sư Trần Văn Ba xin nghỉ hưu, Hội Thánh do ban Chấp sự điều hành.

TỪ 2007 ĐẾN NAY

Đầu năm 2007, Mục sư Nguyễn Văn Nhánh từ Hội Thánh Minh Lương đến quản nhiệm Hội Thánh vào ngày 1-3-2007. Hội Thánh qua khỏi giai đoạn thử thách khó khăn từng bước được gây dựng lại ổn định nề nếp đi trong đường lối ánh sáng soi đường của Chúa. Ngày 24-11-2008 giáo vụ lệnh do Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam quyết định cử Mục sư Nguyễn Văn Nhánh làm quản nhiệm Hội Thánh kiêm quản nhiệm Hội Thánh Thạnh Lộc trong niềm vui khôn xiết của con cái Chúa. Từ đó đến nay Hội Thánh từng bước được củng cố lại, nhiều chương trình bồi linh mời diễn giả từ Tổng Liên hội được tổ chức, thu hút nhiều tín hữu sa sút đức tin trở lại trung tín thờ phượng Chúa. Ban Chấp sự và các ban ngành được thành lập đi vào hoạt động ổn định, nề nếp đúng theo giáo nghi giáo luật của giáo hội, đời sống thuộc linh đức tin của con cái Chúa ngày một thêm vững chắc tăng trưởng. Công tác truyền giáo được chú trọng và đẩy mạnh, mỗi tháng ban truyền giáo cậy nhờ Đức Thánh Linh ra đi gieo hạt giống Tin Lành cũng như ươm được mầm vào lòng một số thân hữu, cứu được nhiều linh hồn tha nhân bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Jesus. Cơ sở nhà Chúa được trùng tu sửa sang xây mới, mỗi ngày thêm khang trang và đẹp đẽ. Tạ ơn Đức Chúa Trời Ba ngôi, 80 năm đã trôi qua trên Hội Thánh Giồng Riềng với biết bao dấu ấn in đậm trong lòng mỗi con dân Chúa. Hội Thánh hình thành và phát triển mỗi ngày.     

Sau hơn mười ba năm hầu việc Chúa (2007-2020), Mục sư Nguyễn Văn Nhánh mãn nhiệm kỳ, Tổng Liên hội đã thuyên chuyển và bổ nhiệm Mục sư Ngô Hồng Điền (Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Phong Điền – Tp. Cần Thơ) về làm Quản nhiệm Hội Thánh. Lễ bổ nhiệm Quản nhiệm ngày 17/12/2020 được diễn ra vui mừng, phước hạnh trong ơn của Chúa khi Hội Thánh tiếp đón tân Quản nhiệm, đồng thời cũng bùi ngùi chia tay với vị tiền nhiệm đã gắn bó với Hội Thánh suốt mười ba năm qua.

Tạ ơn Chúa về sự kêu gọi của Ngài trên con dân của Chúa tại Hội Thánh Giồng Riềng, ngoài Mục sư Lê Thiện Ngôn được Chúa kêu gọi dâng mình hầu việc Ngài, thì Chúa cũng đã kêu gọi thanh niên Nguyễn Duy dâng mình hầu việc Chúa, hiện là Sinh viên Thần học khóa X (năm 2).

Hướng về tương lai – tâm nguyện của hết thảy tôi con Chúa là tiếp nối công lao của các tiền nhân trong việc phát triển Hội Thánh qua công tác truyền giảng – chăm sóc – chứng đạo. Thành lập điểm nhóm ở chợ Cây Dừa – Vĩnh Thuận và Chợ Mới – Hòa Thuận, để con cái Chúa nơi đây được thuận lợi trong việc nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần, đồng thời cũng là nơi rao truyền Tin Lành cho đồng bào. Nhân dịp kỉ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh mỗi người chúng ta là những cơ đốc nhân tin và theo hầu việc Chúa sẽ nối tiếp công việc của các bậc tiền nhân đi trước. Hãy tận tụy trung tín sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ dâng đời mình đem ánh sáng Tin Lành chiếu rọi khắp nơi như lời Chúa dạy ‘hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Lành cho mọi người’. Điều ước ao của Quản nhiệm và Ban Chấp sự, đó là con cái Chúa được trưởng thành trong việc học lời Chúa qua các lớp Trường Chúa nhật và bày tỏ nếp sống đạo giữa mọi người. Hăng hái trong công tác chứng đạo để nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh trước ngày Chúa Jesus hồi lai.  

(Theo Quản nhiệm và BCS HTTL Giồng Riềng)

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Gia Lai
Bài tiếp theoBài giảng “HÃY LÀM CÔNG VIỆC CHÚA” – Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội Trưởng II HTTLVN