Kiên Giang: Hội Thánh Tân Hiệp Cất Nhà Tình Thương

1181

HTTLVN.ORG – Niềm mơ ước lớn lao của một gia đình nghèo khó là một mái nhà có thể che được mưa nắng để sinh sống qua ngày. Trong nhiều năm qua, gia đình cô Dương Thị Bé Chín ở căn nhà lụp xụp. Mặc dù đã cố gắng lam lũ làm ăn, nhưng cũng chỉ đủ nuôi sống qua ngày cho một gia đình có ba nhân khẩu. Gia đình phải sống trong một mái chòi nơi vùng quê tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Lãnh đạo UBND xã Thạnh Trị đã chia sẻ thông tin về gia đình của cô Bé Chín với Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp, Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh đã hết lòng cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho số tiền đủ để cất nhà giữa những ngày mưa bão triền miên.

Căn nhà cô Bé Chín ở trước khi xây dựng

Tạ ơn Chúa! Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Hội Thánh, Ban Tráng niên của HTTL Gia định đã quyên góp giúp tài chính với số tiền 50 triệu đồng để Ban Tương trợ Hội Thánh Tân Hiệp có thể đồng hành với chính quyền xã Thạnh Trị khởi công làm căn nhà cho cô Bé Chín.

Tiến trình thi công căn nhà do sự đóng góp công sức của các con cái Chúa trong Hội Thánh Tân Hiệp. Ngôi nhà tình thương có kích thước ngang 5m, dài 10m, vật liệu xây dựng gồm: cột, kèo, đòn tay bằng sắt, nền nhà được một con cái Chúa góp thêm 50m2 gạch lát; mái tole được ân nhân hỗ trợ thêm 7 triệu đồng.

Các tín hữu dâng công xây dựng căn nhà

Qua một tháng hăng hái làm việc của các anh em trong Hội Thánh, căn nhà đã được hoàn thành. Lúc 8 giờ, ngày 27/5/2022, Hội Thánh cùng với lãnh đạo chính quyền xã Thạnh Trị gồm có Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBMTTQ, các vị lãnh đạo ấp Đông Thọ A cùng dự và tiến hành bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình cô Bé Chín sử dụng.

Bà Lê Thị Kiều Nga, Bí thư Đảng Ủy xã Thạnh Trị đã bày tỏ niềm vui mừng và cám ơn Hội Thánh Tân Hiệp đã hết lòng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng bào tại địa phương.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Quản nhiệm Hội Thánh nêu lên mục đích và ý nghĩa của việc làm này nhằm thực hiện lời dạy của Chúa “vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục Truyền 15:11). Vâng theo Lời Chúa dạy, các tín hữu Tin Lành luôn quan tâm, chia sẻ tình yêu thương cho mọi người.

Trong niềm vui của gia đình cô Bé Chín, UBND xã trao tặng thêm những nhu yếu phẩm cần thiết, Hội Thánh Tân Hiệp trao tặng dụng cụ lọc nước Sawyer cho gia đình sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Cô Dương Thị Bé Chín thay cho gia đình, cám ơn Hội Thánh, chính quyền xã Thạnh Trị và quí con cái Chúa đã giúp đỡ cho gia đình cô có một căn nhà kín mưa nắng, đáp ứng niềm mơ ước bao nhiêu năm qua của gia đình.

TTV. MS Nguyễn Bình Tín

Bài trướcĐóng Thuế Vào Đền Tạm – 30/5/2022
Bài tiếp theoỦy Ban Truyền Giáo TLH: Thông Báo Về “Ngày Truyền Giáo” 2022