Ma-thi-ơ 23:16–22
“Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết” (Tít 1:16 ).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si về điều gì? Họ đưa ra những nhận định vô lý đó với mục đích gì? Hiểu biết Lời Chúa giúp đời sống đức tin bạn thế nào?
Chúa Giê-xu tiếp tục lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si khi Ngài gọi họ là “kẻ mù dẫn đường”. Chúa muốn nói họ hoàn toàn hiểu sai Lời Chúa nhưng lại làm người dẫn đường cho người khác, chắc chắn cả hai sẽ bị té xuống hố (Ma-thi-ơ 15:14). Người Do Thái rất tự hào và khoe mình về sự hiểu biết Lời Chúa, họ “khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường,…” (Rô-ma 2:19-20). Họ luôn cho rằng những luật lệ họ quy định đều dựa trên Lời Chúa, nhưng Chúa Giê-xu chỉ ra sự thiếu hiểu biết ý muốn Chúa và vô lý của họ. Thứ nhất, họ nói: “Nếu người nào chỉ Đền thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của Đền thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy”, Chúa Giê-xu chỉ ra sự sai trật bằng một câu hỏi tu từ, “vàng, và Đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn?” (câu 16-17). Vàng rất quý nhưng vàng được dùng trong Đền thờ không chỉ quý mà còn được thánh hóa, vậy nhờ Đền thờ mà vàng mới có giá trị cao quý. Thứ hai, họ nói, “Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy”, họ xem trọng của lễ được dâng lên hơn là bàn thờ dâng của lễ. Chúa Giê-xu chất vấn họ rằng, “của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn?” (câu 18-19), có nghĩa là nhờ bàn thờ thì của lễ mới được thánh hóa.
Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã hạ thấp giá trị của bàn thờ và Đền thờ mà đề cao giá trị của vàng và những lễ vật. Mục đích của họ là đề cao giá trị những của dâng, và tránh né sự ràng buộc của lời thề. Chúa Giê-xu đã lên án những người này rất mạnh mẽ, Ngài gọi họ là “kẻ dại và mù”, họ không nhận biết mình đang làm sai và phạm thượng trong những lời thề thốt của mình (câu 21-22).
Sự hiểu biết Lời Chúa rất quan trọng đối với đời sống đức tin của chúng ta. Hiểu đúng Lời Chúa sẽ giúp chúng ta làm theo ý muốn Chúa cách trọn vẹn, và không bị Chúa lên án. Lời Chúa dạy chúng ta đừng thề thốt, “Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37), Chúa muốn chúng ta “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15). Như vậy, chúng ta sẽ không phải là kẻ dẫn đường mù quáng nhưng là người hiểu biết Lời Chúa và dùng Lời Chúa để gây dựng anh chị em mình trong đức tin.
Bạn có học và hiểu đúng Lời Chúa để sống đúng chưa?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn khao khát học hỏi Lời Chúa để được biết thêm về Chúa mỗi ngày hầu đời sống con làm sáng Danh Chúa qua lời nói và việc làm của con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 3-4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































