Khiêm Nhường và Mềm Mại – 8/6/2026

0

 

 

Ga-la-ti 6:1

Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Người “có Đức Thánh Linh” cần cẩn thận về điều gì khi đối diện với tội lỗi của người khác? Vì sao? Nhận thức này đem bạn đến thái độ nào khi giúp đỡ người vô tình phạm tội?

Trong Ga-la-ti 6:1 bày tỏ ít nhất 6 mỹ đức của Trái Thánh Linh là yêu thương, bình an, nhịn nhục (hay kiên nhẫn), nhân từ, hiền lành, mềm mại trong đời sống Cơ Đốc nhân khi đối diện với sai phạm của anh chị em mình. Nếu không bởi kết quả của công tác Đức Thánh Linh khi hình thành và phát triển những mỹ đức thuộc linh này thì không ai có thể thực hiện sự dạy dỗ trong câu Kinh Thánh trên.

Từ “sửa” là từ ngữ y khoa chỉ về tiến trình băng bó hay sắp những mảnh xương vỡ của bệnh nhân, từ ngữ này nói đến tiến trình phục hồi và chữa lành. Đây chính là công tác của Đức Thánh Linh trong tiến trình thánh hóa một tín hữu thông qua những tín hữu thuộc linh khác. Cơ Đốc nhân không thể “sửa” người phạm lỗi bằng sự vô cảm, nhưng phải có tình yêu để cảm nhận nỗi đau đớn và hậu quả do tội lỗi đem đến cho người ấy, và cả tình yêu để nhận biết mối liên hệ các chi thể trong Thân Thể Đấng Christ. Ngoài ra, cũng phải có lòng mong mỏi giúp người vô tình phạm lỗi phục hòa với Chúa và tiếp tục ở trong mối thông công yêu thương của Hội Thánh. Để làm công tác sửa sai này, Cơ Đốc nhân cần có sự mềm mại, hiền lành, kiên nhẫn, khéo léo, nhờ đó, có thể đem người vô tình phạm lỗi đến với Đức Chúa Trời và Lời Ngài, giúp họ nhận biết sự thánh khiết cùng ân sủng của Chúa để hạ mình và ăn năn.

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Cơ Đốc nhân cần có Đức Thánh Linh nhưng còn cần phải giữ mình “e cũng bị dỗ dành chăng”. Nếu chúng ta không cẩn thận giữ mình trong Thánh Linh và Lời Chúa thì cũng có thể phạm phải tội lỗi giống như vậy. Nhận thức này đem chúng ta đến chỗ khiêm nhường trước Chúa và trước anh chị em ngay khi mình đang làm công việc “sửa” sai người khác. Cần nhớ chúng ta rất dễ bị cám dỗ trở nên kiêu ngạo thuộc linh, xem mình thiêng liêng hơn người phạm tội, như người Pha-ri-si cầu nguyện: “Lạy Ðức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy” (Lu-ca 18:11). Người như vậy, thay vì cảm thông với người vô tình phạm tội, thì lại hả hê khi thấy người ấy sa vào tội lỗi. Thay vì đau buồn về tội lỗi thì lại vui mừng khi cho rằng mình hơn người khác một bậc. Nhiều khi không phải chúng ta có ý định như vậy, nhưng tội lỗi tinh vi đến mức khó nhận ra, và sự kiêu ngạo, tự phụ lại mạnh mẽ hơn điều chúng ta nghĩ về nó.

Bạn đã và đang đối diện với tội lỗi của người khác ra sao?

Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng yêu thương khi đối diện với những anh chị em sa ngã, và cũng xin cho con một tâm trí khiêm nhường để luôn nương dựa vào Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 2

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcIŏk Đon Ala păng ‘Mêm Mơnat – 8/6/2026