Ma-thi-ơ 23:34–36
“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này” (câu 36).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói về cách những người Do Thái sẽ đối xử với các sứ giả của Chúa như thế nào? Họ sẽ gánh lấy hậu quả gì? Chúng ta được khích lệ ra sao khi ở trong hoàn cảnh bị bắt bớ về niềm tin?
Chúa Giê-xu dùng các cụm từ quen thuộc, “đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan, và thầy thông giáo” để chỉ về các lãnh đạo trong Hội Thánh đầu tiên. Chúa nói tiên tri về cách những lãnh đạo thuộc linh giả hình và người Do Thái sẽ đối xử với những người công khai đức tin nơi Ngài. Họ sẽ đối diện với sự bắt bớ tàn bạo của người Do Thái, người bị giết, người bị đóng đinh, người bị đánh đập, người bị truy nã đến cùng. Máu vô tội của những tín hữu tử đạo sẽ tràn ra khắp đất, và vì sự bắt bớ những người tin theo Chúa Giê-xu bắt đầu từ người Do Thái nên họ phải chịu trách nhiệm cho hành động làm đổ máu người công bình.
Chúa Giê-xu nhắc lại từ thời ông A-bên cho đến thời Tiên tri Xa-cha-ri, tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, là người đã bị giết “ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ” (câu 35), cho thấy việc bách hại Cơ Đốc nhân không phải là hành động mới phát sinh của người Do Thái, nhưng trong quá khứ rất nhiều lần họ đã bách hại các tiên tri của Chúa. Chúa kết luận về sự đoán phạt Ngài sẽ thi hành trên dòng dõi dân Do Thái: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này”. Lời tiên tri của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm vào năm 70 SC.
Cơ Đốc nhân ngày nay cũng gặp phải những sự chống đối, bắt bớ, bách hại khi công khai niềm tin của mình nơi Chúa. Chúa Giê-xu đã từng cảnh báo các môn đồ: “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi…” (Giăng 15:20). Chúng ta được khích lệ mạnh mẽ hơn trong đức tin khi nhìn về những tấm gương những người tuận đạo trong thế kỷ đầu tiên. Họ đã thà chết để giữ đức tin. Khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ chúng ta nhận biết rằng mình không cô đơn vì bất kỳ ai tin Chúa cũng đều phải chịu những khó khăn, bắt bớ như Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy: “Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:9). Chúng ta cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời tiên tri về dân Do Thái thể nào thì Ngài cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời tiên tri về sự phán xét toàn thể nhân loại như vậy, “nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác” (II Phi-e-rơ 3:7).
Bạn muốn kết cuộc của mình sẽ gặp Chúa hay bị hình phạt của Ngài? Cần suy ngẫm và quyết định ngay!
Lạy Chúa yêu thương, cảm ơn Chúa vì con được biết Ngài, xin thêm sức cho con để con có thể chịu được những sự khó khăn, bắt bớ và cứ vững vàng trong đức tin để theo Chúa cho đến cuối cùng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 81-82
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































