Giô-suê 1:1-5
“Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên” (câu 2b).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa kêu gọi ông Giô-suê làm gì? Dân Chúa đang gặp những khó khăn nào? Chúa khích lệ họ ra sao? Bài học giúp gì cho bạn khi được Chúa kêu gọi dấn thân vào những điều đầy thách thức?
Dân Y-sơ-ra-ên đang cắm trại tại Si-tim sau khi đã chịu tang ông Môi-se, lãnh đạo cũ của họ. Ba mươi chín năm trước, người Y-sơ-ra-ên đã có cơ hội để vào Đất Hứa nhưng họ không tin Lời Chúa hứa sẽ ban chiến thắng. Vì vậy, Chúa để họ lang thang trong hoang mạc cho đến khi thế hệ những người vô tín này qua đi. Trong thời gian đó, người Y-sơ-ra-ên đã ăn năn, không những thế, họ cũng dạy dỗ con cháu vâng theo luật pháp của Chúa để được vào Đất Hứa. Khi thế hệ này lớn lên, họ thường xuyên được nhắc nhở rằng đức tin và vâng lời sẽ đem lại ơn phước và chiến thắng, còn ngược lại sẽ là thảm họa. Khi người cuối cùng của thế hệ cũ đã chết, trừ ông Giô-suê và ông Ca-lép, bây giờ là lúc thế hệ mới này phải thể hiện đức tin và vâng lời để nhận Đất Hứa.
Ông Giô-suê được Chúa kêu gọi thay thế ông Môi-se để dẫn dắt thế hệ mới vào vùng đất Ngài đã hứa ban cho họ. Chúa hứa hễ nơi nào bàn chân họ đạp đến bởi đức tin và vâng lời thì Ngài sẽ ban vùng đất rất rộng lớn đó cho họ, y như Lời Ngài đã phán cùng ông Môi-se. Đây thực sự là một thách thức đối với ông Giô-suê và những người thuộc thế hệ mới này. Ông Giô-suê chưa từng nhận lãnh vai trò lãnh đạo đất nước, và ông lại biết quá rõ về quá khứ cứng cổ, hay lằm bằm của dân Chúa. Dân chúng thì đã quen với sự lãnh đạo của ông Môi-se, giờ đây ông Môi-se không còn nữa. Vùng đất họ sắp bước vào lại đầy dẫy những kẻ thù ngoại bang. Họ không hề có phương tiện nào để vượt sông Giô-đanh đang trong mùa nước tràn bờ, chảy xiết (Giô-suê 3:15). Thế nhưng Chúa hứa sẽ ở cùng ông Giô-suê, không lìa, không bỏ ông, ban cho ông chiến thắng khi ông tin và bước đi theo lời hứa, dẫn dân này vào xứ Ngài đã hứa sẽ ban cho tổ phụ họ (câu 5-6).
Ngày nay, có thể chúng ta cũng đang được Chúa kêu gọi để nhận lãnh một chức vụ mới, công việc mới, đến một vùng đất mới,… để phục vụ Ngài, hoặc lìa bỏ một tội lỗi cũ, thói xấu cũ. Có thể chúng ta cũng cảm thấy mình đang ở giữa muôn trùng khó khăn. Xin hãy nhớ lại những Lời Chúa hứa với ông Giô-suê rằng Ngài sẽ luôn ở cùng và ban cho ông chiến thắng. Chúa cũng hứa sẽ luôn ở cùng nếu chúng ta dám bước đi bởi đức tin, vâng theo tiếng gọi của Ngài (Ma-thi-ơ 28:20). Thành công và chiến thắng không nhờ vào tài giỏi của chúng ta nhưng chỉ duy nhất nhờ được Chúa ở cùng.
Bạn có thái độ nào khi được Chúa kêu gọi dấn thân vào điều mới mẻ nhưng đầy thách thức?
Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng đứng dậy và can đảm bước tới để dấn thân vào công việc Chúa giao với lòng tin cậy vào lời hứa sẽ được Ngài ở cùng và ban chiến thắng. Xin cho con vững tin vào lời hứa của Chúa để can đảm bước tới. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 20
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































