Dầu Giây: 30 Năm Hết Lòng Cảm Tạ Chúa

2597

HTTLVN.ORG – Cột mốc 30 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Dầu Giây (Đồng Nai) đó là dịp tiện để toàn thể tôi con Chúa qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường đã đi trong sự tể trị của Chúa, đồng thời cũng là cơ hội quý báu dâng lên Chúa lời tạ ơn vì sự chăm sóc, gìn giữ của Ngài.

Vào ngày 22/11 vừa qua, Hội Thánh Dầu Giây đã tổ chức Lễ Kỷ niệm và cảm tạ Chúa nhân dịp Hội Thánh tròn 30 năm được thành lập (1989 – 2019) với gần 300 tôi con Chúa tham dự.

Ngược dòng thời gian với lịch sử Hội Thánh Chúa tại đây, trước năm 1970, vùng đất Dầu Giây không có một gia đình tín hữu nào. Đến tháng 03/1970, gia đình ông Phạm Thông, thuộc viên Hội Thánh Tin Lành Xuân Quang (Quảng Ngãi), đến định cư tại Hưng Lộc trở thành gia đình tín hữu đầu tiên sinh sống tại Dầu Giây.

Sau biến cố năm 1975, có một số gia đình tín hữu từ miền Trung vào Dầu Giây để sinh sống. Các tín hữu Tin Lành có thói quen đáng quý là khi đi đến đâu cũng tìm nơi để nhóm lại thờ phượng Chúa. Lúc bấy giờ, tại Dầu Giây chưa có Hội Thánh Tin Lành. Do đó, mỗi tuần, các con cái Chúa phải đến thờ phượng Chúa tại nhà thờ Tin Lành Trảng Bom (cách Dầu Giây 16km) và nhà thờ Tin Lành Long Khánh (cách Dầu Giây 14km). Đường sá xa xôi, trong khi nhiều con cái Chúa gặp khó khăn vì không có phương tiện đi lại.

Năm 1980, Truyền đạo Trần Đình Ái được bổ nhiệm làm chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Trảng Bom. Ông đã tổ chức các cuộc thăm viếng đến khu vực Hưng Lộc, Dầu Giây để chứng đạo. Đến năm 1982, Hội Thánh Trảng Bom bắt đầu tổ chức nhóm cầu nguyện tuần hoàn mỗi tuần tại các gia đình con cái Chúa trong khu vực Dầu Giây, cùng thời điểm với khu vực Kinh Tế 25 (xã Lộ 25). Từ năm 1984, qua những khóa “Truyền Đạo Sâu Rộng” và Thánh Kinh Mùa Hè, tinh thần chứng đạo, thăm viếng và chăm sóc của các con cái Chúa khu vực Hưng Lộc, Dầu Giây trở nên mạnh mẽ, nhờ đó mà công việc Chúa được mở mang đến Bàu Lương và nhiều nơi khác trong huyện.

Nhờ sự cưu mang của Quản nhiệm và Hội Thánh Tin Lành Trảng Bom, cộng đồng tín hữu Tin Lành tại khu vực Dầu Giây từng bước được gây dựng trong suốt thời gian dài.

Trong năm 1989, căn cứ trên số lượng tín hữu và nhu cầu gây dựng phát triển Hội Thánh tại Dầu Giây, Ban Chấp Sự Hội Thánh Trảng Bom quyết định thành lập Chi nhánh (Điểm nhóm) Dầu Giây. Từ đó, các con cái Chúa mỗi sáng Chúa nhật đến nhà thờ Trảng Bom thờ phượng Chúa, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 15 giờ với khoảng 25-40 tín hữu cùng nhau nhóm lại trong căn nhà nhỏ hẹp với diện tích 36m2 của cụ bà Phan Thị Sang. Vì vậy, Hội Thánh Tin Lành Dầu Giây lấy mốc năm 1989 đánh dấu sự thành lập Hội Thánh.

Với những hình ảnh, tư liệu được trình chiếu trong chương trình, một lần nữa các dấu ấn qua từng giai đoạn của Hội Thánh đã được sống lại mang theo sự bùi ngùi, xúc động cho tôi con Chúa từng gắn bó với nơi này. Đối với những người lớn tuổi đã đi cùng lịch sử của Hội Thánh có dịp nhìn lại những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm. Với những người trẻ tuổi, đây là dịp để biết thêm về công khó của các bậc tiền nhân, đặc biệt là tấm lòng sắc son của những người đi trước đối với công việc Chúa.

Nhân dịp này, Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – giảng Lời Chúa với chủ đề “Hết lòng cảm tạ Chúa”, dựa trên Thi Thiên 9:1-2 “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài”. Lời Chúa một lần nữa thôi thúc con dân Chúa nhìn về các công việc mà Ngài đã làm, bởi cớ đó cứ tạ ơn Chúa mãi không thôi bằng tấm lòng, đời sống cá nhân mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Hội Thánh Dầu Giây cũng dành thời gian để tri ân quý tôi con Chúa đã góp phần xây dựng, gìn giữ Hội Thánh tại đây.

Chương trình Lễ Cảm tạ Chúa được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau khi Mục sư Phó Hội trưởng II chúc phước.

 

Phạm Cường

 

Quang cảnh chương trình
MSNC Hà Minh Quang Huy – Quản nhiệm HT Dầu Giây – chào mừng
Mục sư Nhu Siol cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Ban hát Hội Thánh
Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II – giảng Lời Chúa
Hội Thánh tri ân lãnh đạo Giáo Hội
Hội Thánh tri ân những người dự phần gây dựng đức tin buổi ban đầu
Hội Thánh tri ân các Chấp sự qua từng thời kỳ
Bài trướcTìm Kiếm Sức Mạnh Của Chúa – 26/11/2019 
Bài tiếp theoLược sử Hội Thánh Tin Lành Dầu Giây