Đấng Toàn Tri – 17/9/2018

4083

 

Giăng 16:16-19

16 Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. 17 Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? 18 Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi.
19 Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi.

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta; các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói về sự thương khó, sự chết, và sống lại của Ngài với môn đồ bao nhiêu lần? Tại sao đến giờ họ vẫn còn chưa hiểu? Tại sao Chúa không trách mắng họ? Qua câu chuyện này, bạn học được gì về Chúa Giê-xu?

Trước khi Chúa Giê-xu chuẩn bị chết trên thập tự giá, Ngài đã nhiều lần hé mở cho môn đồ biết huyền nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là việc Chúa chịu khổ, chịu chết, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại (Mác8:31; 9:31-32; 10:32-34). Giờ đây, Chúa nói thêm một lần nữa “Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, vì Ta đi về cùng Cha”(câu 16). Ngài nói rất tỏ tường nhưng môn đồ vẫn không hiểu. Có lẽ đến giờ này, các môn đồ vẫn mong chờ Chúa sẽ làm một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền La Mã, lên ngôi làm vua cai trị đất nước, và họ mơ ước nhận được một chức quan nào đó trong triều đình! Thế sao bây giờ Chúa lại nói họ sẽ không thấy Ngài vì Ngài về cùng Cha, rồi chỉ ít lâu sau sẽ thấy Chúa trở lại, là thế nào? Và có lẽ vì họ đã nghe Chúa nói nhiều lần rồi nên lần này họ không dám hỏi mà chỉ thắc mắc với nhau mà thôi. Câu 19 cho thấy Chúa Giê-xu biết rõ suy nghĩ của các môn đồ, nên Ngài chủ động giải thích cho họ hiểu.

Theo Chúa ba năm, nhưng các môn đồ vẫn mang nặng cái nhìn thuộc thể trong lúc Chúa dạy họ về những việc thuộc linh. Thế nhưng chúng ta thấy Chúa nhân từ không trách mắng họ mà chỉ kiên nhẫn ôn tồn giải thích. Qua câu chuyện này, chúng ta học được Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước những gì phải xảy đến cho Ngài trong những ngày sắp tới. Ngài cũng biết rõ những điều kín giấu trong lòng các môn đồ. Ngoài ra, Chúa còn là Đấng Nhân Từ, Ngài yêu các môn đồ thì vẫn yêu cho đến cuối cùng (Giăng13:1).

Ngày nay, Đức Chúa Trời đã ban Lời Ngài cho chúng ta. Dù nhiều người đã chuyên tâm học Lời Chúa nhiều năm, hoặc những người chỉ mới bắt đầu học Lời Chúa, thì cũng không ai tránh khỏi có những điều chưa hiểu khi học và nghiên cứu Kinh Thánh. Câu chuyện vừa học giúp chúng ta được khích lệ khi học Lời Chúa. Dù có nhiều điều chưa hiểu, dù vẫn còn nhiều thắc mắc mà chưa biết hỏi ai, nhưng tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng Toàn Tri, biết rõ mọi điều. Khi chúng ta bền lòng học hỏi Lời Chúa, chân thành trình dâng mọi nan đề cũng như mọi thắc mắc lên cho Chúa, Ngài sẽ mở đường, soi sáng để mỗi ngày chúng ta hiểu biết Chúa nhiều hơn.

Bạn có nản lòng khi thấy Kinh Thánh khó hiểu nên không học hỏi mỗi ngày không?

Lạy Chúa Toàn Tri, Chúa biết trí óc con hạn hẹp, còn nhiều thiếu sót khi học hỏi Lời Ngài. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ khi con đến với Lời Chúa để mỗi ngày con biết Chúa nhiều hơn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 18.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trước“Đồng Công Phục Vụ Chúa” – Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Dương Quí III/2018
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Kỹ Năng Chứng Đạo Cho Chấp Sự Các Hội Thánh Tỉnh Lâm Đồng