Đấng Thêm Sức Mạnh – 19/8/2017

1891

 

Giăng 13:18-20

18 Ta không nói về các ngươi hết thảy, ta biết những kẻ ta đã lựa chọn; nhưng lời nầy trong Kinh thánh phải được ứng nghiệm: Người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta. 19 Hiện bây giờ, ta nói điều nầy cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. 20 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến.

Câu gốc: “Hiện bây giờ, ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ điều gì với môn đồ? Mục đích Chúa nói trước điều không vui này là gì? Chúa khích lệ và thêm sức mạnh cho môn đồ bằng những lời nào? Những Lời Chúa phán thêm sức mạnh cho chúng ta như thế nào?

Chúa Giê-xu dùng Thi Thiên 41:9 để hé lộ cho môn đồ biết có “người ăn bánh ta, dở gót nghịch cùng ta” (câu 18). Chúa nói Lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm nhưng không phải Ngài nói về tất cả các môn đồ, vì Đấng Toàn tri biết rõ những người Ngài đã lựa chọn, Ngài chỉ muốn nói trước về ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Tuy nhiên, Ngài nghĩ đến những môn đồ còn lại, Ngài biết sắp tới đây khi Ngài bị phản, họ sẽ nghi ngờ và vấp ngã. Vì thế, tuy Ngài hé lộ tin không vui là có người ăn bánh Chúa lại sắp phản Chúa, nhưng Ngài cũng giải thích vì sao Ngài cho môn đồ biết trước sự việc không vui này, ấy là để khi sự việc xảy đến thì các môn đồ trung tín sẽ nhớ lại và “tin Ta là Đấng đó” (câu 19). Trong nguyên văn, Chúa nói “các ngươi sẽ tin Ta Là.” Đây là danh xưng của Đức Chúa Trời trong Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14, có nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nói cách khác, Chúa thêm sức mạnh cho họ để mai đây Chúa chịu chết trên thập tự giá thì họ được thêm sức khi nhớ lại rằng, vị thầy bằng xương bằng thịt lâu nay họ kề cận chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong Cựu Ước. Và vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nên Ngài vẫn luôn kề cận bên họ. Chúa nói tiếp về mối liên hệ hiệp nhất giữa môn đồ, là những người Chúa sai phái, với Ngài và Đức Chúa Cha “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta; hễ ai tiếp ta, tức là tiếp Đấng đã sai ta đến” (câu 20). Chắc chắn những lời này khích lệ và thêm sức mạnh cho các môn đồ khi họ dấn thân hầu việc Chúa, phục vụ trong tinh thần tôi tớ sau khi Chúa thăng thiên.

Ngày nay, chúng ta đang tiếp bước các môn đồ của Chúa trong công tác rao truyền Tin Lành và phục vụ nhau gây dựng phát triển Hội Thánh Chúa. Chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, trở ngại từ mọi mặt. Tuy nhiên, chúng ta vô cùng khích lệ và được thêm sức mạnh thiên thượng vì chúng ta biết rằng mình được Đấng Hằng Hữu sai phái và được liên hiệp với Ba Ngôi Đức Chúa Trời từng ngày.

Bạn có nhận biết mình luôn được Chúa thêm sức mạnh khi phục vụ không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài biết sự yếu đuối của con nên luôn ban cho con những lời khích lệ và ban sức mạnh để con vững bước trên linh trình và hết lòng phục vụ Chúa, phục vụ nhau cho đến ngày gặp Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 8.

 Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tại TP. HCM
Bài tiếp theoNguồn An Ủi Vững Bền – 20/8/2017