Đà Nẵng – Trải Nghiệm Đức Tin Giữa Tâm Dịch

1734

HTTLVN.ORG – Đà Nẵng vốn là một thành phố du lịch sôi động, đặc biệt là sau thời gian dài yên ắng của đợt dịch đầu tiên, lượng du khách đổ về đây rất đông. Nhưng sự sôi động đó không kéo dài được lâu, thành phố bất ngờ trở thành tâm điểm của đợt bùng phát trở lại từ ngày 24/7/2020. Tình hình phức tạp đến nỗi Bộ Y tế, các bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy… phải cử nhân sự đế hỗ trợ cho Đà Nẵng.

Dẫu ở giữa tâm dịch, đầy những gian truân, nhưng Hội Thánh Chúa tại Đà Nẵng lại được những trải nghiệm lạ lùng trong hành trình đức tin một cách rất đặc biệt:

Được bảo vệ, được bình an

Có nhiều con dân Chúa phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nhiều người làm việc trong bệnh viện, nhiều khu dân cư chịu cách ly… nhưng cho đến thời điểm này, chưa có một trường hợp tín hữu nào tại Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Trước hết, cộng đồng tin hữu Tin Lành rất ý thức trong việc tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả chỉ dẫn của cơ quan công quyền trên tinh thần bảo vệ cho chính mình và người khác. Nhưng điều quan trọng hơn là sự bảo vệ diệu kỳ của Chúa như Lời Ngài bày tỏ:

“Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.” (Thi Thiên 91:2-3)

Được yêu thương, được hiệp một

Trong khi gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, xã phường cách ly với xã phường… thì Cơ Đốc nhân tại Đà Nẵng cũng đồng lòng, gia đình cầu nguyện theo gia đình, chi phái cầu nguyện theo chi phái, Hội Thánh cầu nguyện theo Hội Thánh. Cứ 11 giờ trưa từ thứ Hai đến thứ Sáu, con dân Chúa hiệp lòng cầu nguyện cho những nhu cầu rất cụ thể của Hội Thánh và thành phố: xin Chúa bảo vệ con dân Chúa và đồng bào, cầu nguyện cho những người đang cách ly, những người làm công tác dập dịch, đội ngũ nhân viên y tế, các cấp chính quyền… và cả sinh kế, an ninh của người dân. Đặc biệt, là xin Chúa phục hồi tâm linh, sự nhận biết Chúa khi đối diện với nghịch cảnh. Riêng trưa thứ Bảy là thì giờ kiêng ăn và cầu nguyện của các Hội Thánh, đây là lần đầu tiên con dân Chúa được kêu gọi cầu nguyện đặc biệt như thế này.

Không những thế thôi, Hội Thánh đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, lời chúc bình an, sự khích lệ, cầu thay của nhiều Hội Thánh, của tôi con Chúa khắp nơi. Lời kêu gọi cầu nguyện cho Hội Thánh & thành phố được lan tỏa trên mạng xã hội với hơn 63 ngàn người được tiếp cận, hàng trăm lượt chia sẻ. Dù không thể biết chính xác bao nhiêu người, bao nhiêu lượt cầu nguyện cho Đà Nẵng, nhưng nhìn cách Đức Chúa Trời bảo an trên dân sự Ngài, chúng ta có thể tin chắc rằng, sự hiệp lòng cầu thay đã được Chúa vui nhậm và đáp lời.

Thực hiện yêu cầu giãn cách với cấp độ cao nhất, sự nhóm lại thờ phượng Chúa phải chuyển sang hình thức trực tuyến. So với đợt giãn cách lần đầu, nay các Hội Thánh đã thuần thục trong việc tổ chức các chương trình thờ phượng trực tuyến. Các lớp trường Chúa nhật tại một số Hội Thánh, các buổi cầu nguyện của các ban ngành cũng đã bắt đầu lại thông qua các giải pháp công nghệ trực tuyến như Youtube, Facebook, Zoom, Zalo .v.v…

Duy trì buổi cầu nguyện của Chi phái

Từ cuối tháng 7 đến nay, chương trình thờ phượng Chúa các Hội Thánh đều tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Được tiếp trợ, được cho đi

Không giống như lần đầu, đợt tái bùng phát đại dịch lần này quá nghiêm trọng, buộc thành phố phải kéo dài tình trạng giãn cách cấp độ cao nhất khiến đời sống người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có sinh viên, người lao động ngoại tỉnh… rất chật vật. Ủy ban Y tế – Xã hội Tổng Liên Hội đã nhanh chóng trợ giúp các tín hữu và đồng bào 100 triệu đồng giữa lúc rất cần thiết. Từ số tiền ban đầu đó, cộng đồng tín hữu Tin Lành trong thành phố đã góp phần hết sức rời rộng để chuẩn bị hơn 1400 phần quà giá trị cho tín hữu và đồng bào. Không chỉ bởi số tiền, số hàng vượt gấp nhiều lần dự trù ban đầu, mà tinh thần dâng hiến tài chính lẫn công sức chưa từng có của con dân Chúa giữa lúc thu nhập gần như bằng 0 khiến cho ai nấy đều có thể cảm nhận được bàn tay của Chúa đang hành động qua mỗi cá nhân, gia đình và Hội Thánh. Thật lớn tiếng vui mừng tạ ơn Chúa!

Thăm & ủy lạo các gia đình Mục sư Hưu trí đang chịu cách ly tại địa phương

Chương trình quà yêu thương trao tặng hơn 1400 suất quà cho đồng bào và tín hữu

Thanh niên Hội Thánh Đà Nẵng tặng quà cho cơ sở y tế đầu mùa dịch

Sống giữa tâm dịch, con dân Chúa tại thành phố vẫn đối diện với đầy đủ những thách thức của tình trạng thất nghiệp, của sự đình trệ, xáo trộn và nguy cơ lây nhiễm. Nhưng với một tâm thế hướng thượng, một đức tin phó thác hoàn nơi Chúa, con dân Chúa và Hội Thánh tại Đà Nẵng được Chúa bảo vệ, ban một sự bình an đặc biệt “chẳng như thế gian cho”.

Với những trải nghiệm đức tin mà mỗi con dân Chúa có được qua cơn dịch, mong ước Chúa sẽ cho mỗi người, mỗi Hội Thánh sẽ được lên chốn cao hơn trong hành trình theo Ngài. Chúng ta cầu xin không chỉ được bình an qua một đại dịch mà là một sự phục hưng hầu đến trên thành phố và đất nước này, để Tin Lành cứu rỗi, sự bình an của Chúa có thể lan toả khắp nơi, bắt đầu từ vùng đất được Chúa chọn để tiếp nhận hạt giống Tin Lành đầu tiên cho nước Việt mến yêu!

CTV. Tin Lành Đà Nẵng

Bài trướcHội Thánh Kế Sách, Sóc Trăng Tạ Ơn Chúa Về Việc Xây Dựng
Bài tiếp theoTrại Bồi Linh Thanh Thiếu Niên Tỉnh Kiên Giang