Cốt Lõi Của Tình Yêu – 14/4/2026

0

 

 

Mác 12:28-31

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (câu 30-31).

Câu hỏi suy ngẫm: Thầy thông giáo hỏi Chúa Giê-xu điều gì? Câu trả lời của Chúa cho thấy cốt lõi của tình yêu là gì? Điều này quan trọng thế nào với nếp sống Cơ Đốc nhân?

Sau khi nghe Chúa Giê-xu và người Sa-đu-sê tranh luận về Kinh Thánh (Mác 12:18-27), có một thầy thông giáo đến hỏi Chúa về điều răn nào là quan trọng nhất để thách thức Ngài (câu 28). Chúa Giê-xu đã tóm tắt toàn bộ luật pháp và lời tiên tri thành hai điều răn không thể tách rời: Kính mến Chúa hết lòng và yêu người khác như chính mình (câu 30-31). Câu trả lời của Chúa cho thấy sự công chính không chỉ là việc tuân giữ lễ nghi tôn giáo hay vâng phục luật pháp theo hình thức bên ngoài, mà là một đời sống được hình thành bởi tình yêu thương.

Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta yêu Đức Chúa Trời bằng cả con người: hết tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực (câu 30) vì Ngài là “Chúa có một” (câu 29). Khi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa chân thành, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những lựa chọn, giá trị và các mối quan hệ của chúng ta. Yêu Chúa trước hết là giữ cho đời sống mình chú tâm vào bản tính của Ngài và sống theo bản tính đó.

Chúa Giê-xu không dừng lại ở chỗ chỉ “yêu Chúa” hết lòng. Tình yêu dành cho Chúa được thể hiện rõ qua tình yêu dành cho con người. Vì thế, còn phải “Yêu kẻ lân cận như mình” (câu 31). Điều này có nghĩa là thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và lòng trắc ẩn đối với người khác như chúng ta mong muốn cho chính mình. Tình yêu này không chỉ dành cho gia đình, bạn bè và người thân, nhưng cũng bao gồm cả người lạ, người bị lãng quên, và thậm chí cả những người có thể khó thương. Thực tế, tình yêu thương của chúng ta dành cho người khác trở thành bằng chứng cho tình yêu thương của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời (I Giăng 4:20).

Chúa Giê-xu khẳng định: “Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó” (câu 31). Hai điều răn này chính là cốt lõi của tình yêu mà Cơ Đốc nhân cần phải có. Khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu tha nhân như Lời Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta quả thật là môn đồ của Chúa và là con của sự sáng (I Giăng 2:9). Yêu mến Đức Chúa Trời thúc đẩy chúng ta theo đuổi sự công chính; yêu thương tha nhân cho thấy kết quả của sự công chính đó qua hành động. Chính Chúa Giê-xu đã thể hiện trọn vẹn hai điều răn quan trọng này. Ngài yêu mến Đức Chúa Cha trọn vẹn, sống trong sự vâng phục cho đến chết. Và Ngài yêu nhân loại vô điều kiện, hy sinh mạng sống Ngài vì chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Hãy sống “kính Chúa, yêu người” để người khác nhìn biết chúng ta là con Đức Chúa Trời.

Đời sống bạn có bày tỏ hai điều răn quan trọng này chưa?

Lạy Chúa, xin nhắc nhở con luôn nhớ hai điều cốt lõi của tình yêu là kính Chúa và yêu người. Xin giúp con có nếp sống bày tỏ tình yêu hết lòng dành cho Chúa và tình yêu hy sinh cho tha nhân theo Lời Chúa dạy. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 46

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong ‘Mêm Kăl Hloh – 14/4/2026