Chuyến Thăm Trạm Điều Dưỡng Người Tâm Thần Tỉnh Quảng Nam.

707

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/5/2012, Ms Võ Đình Đán, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam và Đoàn đến thăm Trạm Điều dưỡng người tâm thần tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 

Hôm chúng tôi đến thăm là thứ năm, ngày các chị em trong Ban Phụ nữ HTTL Trường Xuân tiếp tục đến lo cho bữa ăn sáng cho các anh chị em bệnh nhân theo chương trình “Bữa Ăn Từ Thiện” do kỹ sư Phan Thanh tài trợ. Các anh chị em trong Ban Quản lý Trung tâm rất vui khi thấy lần đầu tiên Ms Trưởng ban Đại diện TL đến thăm, họ dẫn chúng tôi đến thăm dãy nhà dành cho nữ bệnh nhân mới được xây dựng xong, vừa đưa vào sử dụng hơn 1 tháng qua. Dãy nhà xây dựng khá khang trang, có phòng ngủ, phòng ăn riêng, rất gọn gàng và sạch sẽ.

 

Những ngày qua, thời tiết khá nóng bức, nhiệt độ ngoài trời lên trên 400C, với thời tiết như vậy rất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các bệnh nhân. Tuy nhiên, các anh chị em bệnh nhân ở đây vẫn bình thường, có người lại đến bắt tay chúng tôi mừng rỡ, có một chị lại đến xin “anh chụp cho em một tấm hình”. Khi các anh chị em của HTTL Trường Xuân chụp hình cùng với cô Nguyệt, Cán bộ quản lý Trung tâm, thì cũng có một số chị em bệnh nhân đến xin chụp hình chung. Nhìn những tấm hình chụp này, chắc không một ai nghĩ rằng họ đang là những người có bệnh tâm thần cả. Ban Quản lý Trung tâm cho biết nhờ những hàng cây bàng trồng trong sân tạo bóng mát nên dù thời tiết nắng nóng, nhưng buổi trưa ở đây vẫn mát mẻ. Riêng dãy nhà cho nữ, do mới xây dựng, cây mới trồng nên vẫn chưa có bóng mát.

 

Những người quản lý, phục vụ nơi đây quả là những người có thần kinh thép, có tấm lòng yêu thương tuyệt vời. Một anh em tâm sự, những ngày mới chuyển về, anh rất khó khăn để làm quen với các bệnh nhân tại đây, bởi trạng thái thần kinh của họ lúc này, lúc khác, đêm về những hình ảnh bệnh nhân cứ ám ảnh anh… Vậy mà giờ đây anh đã trở thành người thân của họ, anh thấy rất thương họ và cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc nhiều. Những chị em phụ nữ của HTTL Trường Xuân, ngày đầu tiên mới lên cũng tỏ ra “cảnh giác”, nhưng hiện nay họ rất dạn dĩ, đến thăm, chăm sóc các bệnh nhân một cách tự nhiên như là những người quản lý ở đây. Ms Trưởng ban Đại diện TL tỉnh bày tỏ lòng cảm phục tinh thần thương yêu bệnh nhân của các em chị em ở đây, chỉ có những người có trái tim yêu thương thật sự mới có thể sống và làm việc ở đây lâu dài. Ms cũng rất quan tâm đến những nhu cầu của các anh chị em bệnh nhân, ông bày tỏ niềm hy vọng sẽ có thêm nhiều ân nhân rộng lòng chung tay góp sức để góp phần giúp họ cải thiện được một phần nào đời sống vật chất và tinh thần…

 

Chia tay các anh chị em ở Trung tâm, nhìn lại bên kia hàng rào, những bệnh nhân tâm thần đang đi dạo dưới bóng cây, chúng tôi vô cùng biết ơn Chúa đã cho mình có cơ hội đến đây, để chiêm nghiệm lại tình yêu Chúa dành cho mỗi người, và từ lòng biết ơn Chúa ấy, chúng tôi nhận biết rằng mình cần phải có những việc làm thiết thực đối với đồng bào mình, những người còn thiếu thốn về thuộc thể cũng như thuộc linh…

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 1

Lãnh đạo Trung tâm tiếp chuyện Ms Võ Đình Đán

 

2

Dãy nhà mới xây cho các bệnh nhân nữ

 

3

Các anh chị em HTTL Trường Xuân chụp hình chung với bệnh nhân và cán bộ Trung tâm

 

4

Anh Khôi, một tín hữu HTTL Tam Kỳ đang điều trị tại đây                    –           Một bệnh nhân nữ xin chụp hình

 

6

Các bệnh nhân đang ăn cháo

 

7

Phòng ngủ của các bệnh nhân

 

8

Chụp hình lưu niệm

 

                    

TTV. Vũ Hướng Dương  

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ 12 – 2012.
Bài tiếp theoBài thứ 123: Quỷ Sa-tan Ngăn Cản