Chương Trình Truyền Giảng Của Hội Nhánh Hiệp Bình Phước – Tp. HCM.

1414

    HTTLVN.ORG – 11 người tin Chúa là kết quả của chương trình truyền giảng với chủ đề Chúa Cứu Thế mà Hội Thánh nhánh Hiệp Bình Phước (thuộc Chi Hội Thị Nghè – TP.HCM)  đã tổ chức vào lúc 19 giờ tối thứ 7 ngày 1 tháng 10 vừa qua.

 

    Là một Hội Thánh nhỏ, trẻ nên mỗi quý (3 tháng) Hội Thánh chỉ tổ chức truyền giảng một lần. Và đây là chương trình truyền giảng thứ 3 trong năm 2011. Mỗi chương trình truyền giảng đều giống như một sự kiện đặc biệt của HT vì thế tất cả các ban ngành cùng chung tay chuẩn bị các tiết mục cho chương trình. Bên cạnh đó, còn có sự góp phần của Ban Hát thanh niên HT Thị Nghè.

 

    Đường vào nhà nguyện là một con hẻm nhỏ thuộc địa phận quận Thủ Đức, ngoại ô TP.HCM,  nhưng từ rất sớm con cái Chúa trong HT đã nô nức đưa dẫn thân hữu đến tham dự chương trình đông vui như ngày hội. Phần lớn thân hữu là những bạn trẻ ở độ tuổi thanh thiếu niên.

 

    Đúng 19 giờ chương trình được bắt đầu nhưng trong nhà nguyện đã chật kín chỗ, rất nhiều tín hữu và ban hát phải ngồi ở ngoài sân. Sau lời chào mừng, Truyền đạo Võ Văn Phước – Đặc trách của Hội Nhánh đã tập hát cho hội chúng bài thánh ca được viết theo lời Kinh Thánh Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”, đây cũng chính là câu gốc trong tờ thiệp mời của chương trình. Sau đó là một video clip ngắn nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem về thực trạng xã hội hiện nay với thiên tai, bão lũ, chiến tranh, dịch bệnh… tiếp theo chương trình là những bản thánh ca và những điệu múa do các hợp ban, song ca trình bày.

 

    Sứ điệp của chương trình đã được Mục sư Phan Quang Vũ chia sẻ với những nội dung và dẫn chứng minh họa rất thiết thực, sinh động. Mục sư diễn giả đã giảng giải rất cặn kẽ, chi tiết về việc làm thế nào biết được trời thương qua một hình ảnh minh họa: Con người cầu xin trời mưa nhưng không ngửa chiếc thau lên để hứng nước mà lại úp chiếc thau xuống nên dẫu có mưa rất lớn vẫn không có giọt nước nào trong thau…

 

    Sau lời kêu gọi của đầy tớ Chúa đã có 11 thân hữu bước lên tin nhận Chúa trong đó có đến 10 thân hữu là thanh thiếu niên.

 

    Kết thúc chương trình, toàn HT và các Tân tín hữu đã có một bữa tiệc thông công vui vẻ, thân mật tại khuôn viên sân của nhà nguyện.

 

    Hình ảnh được ghi nhận:

 

 

1

Truyền đạo Võ Văn Phước tập hát đầu giờ

 

2

Ban hát Thanh niên Thị Nghè tôn vinh Chúa

 

3

Ban hát Thanh niên HTN Hiệp Bình Phước tôn vinh Chúa

 

4

Ban hát Thiếu niên HTN Hiệp Bình Phước múa "Chúa Là Thành Tín"

 

5

Ms Phan Quan Vũ chia sẻ Lời Chúa

 

6

Thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

 

Bài và ảnh Trần Quỳnh

Bài trướcBài 289: Nản Chí
Bài tiếp theoBài 8: Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin? (Phần 2)