Chương Trình Thánh Nhạc Dành Cho Thiếu Niên Tại Tp.HCM

3402

HTTLVN.ORG – “Quyền trong huyết. Huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh…” Những ca từ quen thuộc ấy nhắc nhớ về quyền năng trong dòng huyết của Đấng Yêu Thương tuôn đổ ra để bày tỏ tình yêu Thiên Thượng cho mọi người trên thế giới này.

Nhưng… Có khi nào những ca từ ấy được phát ra mà không phải từ lòng của bạn không? Có khi nào chúng buộc phải phát ra chỉ bởi vì ai cũng hát, chẳng lẽ tôi đứng lặng im?

Đã bao giờ bạn ngẫm nghĩ về những ca từ của những bài hát thân thuộc bạn vẫn thường hay hát chưa? Những ca từ ấy nhắc nhớ bạn điều gì? Và, đã bao lần bạn tự hỏi rằng, vì sao tôi lại hát những ca từ ấy?

Đó là thông điệp thờ phượng được truyền tải qua chương trình Thánh nhạc ngợi khen lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho tuổi thiếu niên tại khu vực Tp.HCM và lân cận, với chủ đề Quyền Trong Huyết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu Thương khó và Phục sinh. Cùng với mong muốn nhắc nhớ nhau về một tình yêu vĩ đại, về quyền năng cứu chuộc trong dòng huyết báu của Cứu Chúa Giê-xu,… qua những bài Thánh ca ngợi khen Chúa.

Chương trình do Khối Thiếu niên/UB.TTN-TLH kết hợp với Ban Đại diện TP.HCM tổ chức vào ngày 17/3/2018, tại nhà thờ TIn Lành Khánh Hội, với sự tham dự của hơn 400 bạn thiếu niên, cùng rất đông anh chị hướng dẫn thiếu niên và phụ huynh.

Các anh chị hướng dẫn khu vực Tp.HCM đã dốc lòng dâng lên Chúa lòng ao ước đem đến cho thế hệ trẻ trong Hội Thánh sự khao khát ngợi khen ơn cứu chuộc của Cứu Chúa Giê xu. Những bài hát được các bạn trẻ dâng lên Chúa xuyên suốt chương trình nhằm ca ngợi tình yêu cứu chuộc qua sự chết – sự sống lại vinh hiển của Chúa Giê-xu.

Các bạn thiếu niên còn mời những người bạn mới đến tham dự. Cảm tạ Chúa, sau lời chia sẻ và mời gọi của MSNC Nguyễn Xuân Vịnh, đã có 5 bạn thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Còn một chặng đường dài phía trước để các bạn trẻ sống cho Chúa, bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh. Và chính các bạn trẻ hôm nay sẽ tiếp tục đời sống mình qua sự cảm tạ Chúa “ngợi khen-dòng huyết – Chúa đã hy sinh thay con rồi. Đã gánh thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết- Chúa ôi con thật rất biết Ơn Ngài ”.

Cảm nhận từ chương trình:

“Liệu các bạn có giống mình không? Cái cảm xúc khi mình cất tiếng hát ngợi khen Ngài. Rất tuyệt! Thực sự rất tuyệt!

Từng giai điệu, theo từng ca từ được mọi người cùng hoà lòng vang lên ngợi khen Chúa. Khi ấy mình chẳng còn nhớ đến mỏi chân vì đứng lâu, hay những mệt mỏi sau một tuần dài,… Vì khi ấy, từng giây phút của thời gian thờ phượng, mình chỉ mong muốn được hướng lòng về Ngài, lớn tiếng hát bằng tất cả tấm lòng, kinh nghiệm tình yêu trong dòng huyết của Ngài.

Có những giọt nước mắt rơi, trong những lời hát, khi được đối diện với chính Cha Yêu Thương. Có những lời cầu nguyện, trong những giọt nước mắt, khi mình nhận ra chính mình đã thật “lầy lội” nhưng Ngài vẫn yêu và mãi luôn yêu, đợi chờ trở về với tình yêu của Ngài. “Xin giữ con trong vòng tay của Cha. Xin quyền năng trong huyết báu Chiên Con Thánh dằm thắm cuộc đời con”. 

Xe lăn bánh trở về. Trên xe mình vẫn ngân nga: “Quyền trong huyết… huyết linh năng vẹn toàn… Cha ơi.”

Tin tức từ Khối Thiếu Niên


MS Nguyễn Ngọc Tốt cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa


Các tiết mục trong chương trình


MsNc Nguyễn Xuân Vịnh chia sẻ và hướng dẫn các thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

 

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Và Chấp Sự Quý I/2018 Tại Lâm Đồng
Bài tiếp theoRuộng và Nhà Của Đức Chúa Trời – 23/3/2018