Chương Trình Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Lâm Đồng.

650

 

     HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng kết hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội tổ chức 2 ngày bồi dưỡng cho các chấp sự của 82 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong hai huyện Đức Trọng và Lâm Hà. 

 

     Đây là lớp học đầu tiên trong số 05 lớp bồi dưỡng cho chấp sự của 05 khu vực mà Ban Đại diện (BĐD) được phép tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng trong năm 2011.


     Thời gian: Ngày 27-28 /04/2011

     Địa điểm : Nhà thờ Tin Lành Bon Rơm, huyện Đức Trọng.

     Diễn giả : Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thủ  quỹ, Đặc trách Cơ đốc Giáo dục của Tổng Liên hội.

     Số người tham dự: 170 chấp sự. Ngoài ra còn có sự tham dự của Ms Lưu Tự
An – Ủy viên Mục vụ, MS Cilmup Ha Kar, BĐD tỉnh cùng một số mục sư, truyền đạo trong tỉnh Lâm Đồng.


    Khởi đầu chương trình, Ms diễn giả đã dùng lời Chúa trong Xuất 3:7-14 để bồi linh cho lớp học với chủ đề: "Học biết Chúa để Phục vụ". Qua Lời Chúa, các chấp sự học biết về chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài muốn sử dụng những người được cứu trong chương trình của Ngài và muốn phục vụ Chúa cách hiệu quả, con dân Chúa phải học biết về Ngài một cách rõ ràng. Và đó là lý do tại sao phải có các chương trình bồi dưỡng, huấn luyện cho các chấp sự cũng như những thành phần khác trong các Hội Thánh.


    Thời gian còn lại, Ms Diễn giả đã chia sẻ cách tận tình về "Thánh chức chấp sự trong Hội Thánh". Các Chấp sự đã học được những bài học hữu ích và thực tế trong vai trò chấp sự và trong công tác được Chúa và Hội Thánh giao thác. Dầu thời tiết khá nóng trong những ngày học tập dầu vậy các học viên đã rất nhiệt tình tham gia suốt khóa học và ước ao được tiếp tục trong những khóa kế tiếp.

 


    Sau đây là một số hình ảnh của khóa huấn luyện Chấp sự :

 

1

Quang cảnh buổi huấn luyện Chấp sự

 

2

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó TTQ giảng Lời Chúa

 

3

Trong giờ huấn luyện

 

4

Chụp hình kỷ niệm 

 

TTV. CĐGD

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Mừng Chúa Phục Sinh Năm 2011 Tại HT Vĩnh Long.
Bài tiếp theoBài 133: Chuyên Lòng Cầu Nguyện