Chúa Chữa Bệnh Ung Thư Cho Tôi.

1151

HTTLVN.ORG – Tôi tên là Lê Thị Dần, tín hữu Điểm Nhóm Tin Lành Quảng Khê, thuộc Chi Hội Tin Lành Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Tôi xin làm chứng về quyền năng và tình yêu thương của Chúa đã cứu gia đình tôi và chữa lành ung thử phổi cho tôi.

 

Tôi sinh năm 1950 tại Thanh Hóa, lập gia đình vào năm 1975. Chồng tôi tên là Phạm Quang Vinh, từng là bộ đội lái xe đường Trường Sơn trong chiến tranh. Lúc đầu chúng tôi sống rất hạnh phúc, nhưng về sau chồng tôi nghiện rượu nên cuộc sống gia đình ngày càng bi đát. Tôi và 2 con thường xuyên phải lánh nạn mỗi khi chồng tôi say xỉn, đánh vợ đập con. Chồng tôi cũng hay đập phá đồ đạc, hoặc lấy đồ đạc trong nhà bán đi để mua rượu. Có lúc tôi định bỏ chồng, nhưng vì thương con nên đành nhẫn nhịn chấp nhận.

 

1

Bà Lê Thị Dần trong buổi cảm tạ tại nhà

 

Cuộc sống kinh tế khó khăn, năm 2006 gia đình tôi đến sinh sống thị trấn Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Cám ơn Chúa, tại đây tôi nghe về tình yêu của Chúa Giê-xu qua những lời làm chứng của các tín hữu tại Quảng Khê, và MSNC Phạm Văn Tính đã cầu nguyện cho cả gia đình tôi tin Chúa từ năm 2007. Từ đó gia đình tôi không những nhận được sự cứu rỗi, mà hạnh phúc cũng đã quay lại với gia đình chúng tôi; chồng tôi bỏ được tật uống rượu, sống có trách nhiệm với gia đình.

 

Riêng bản thân, vào đầu tháng 7/2012, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở vì tức ngực, người hay sốt, và giảm cân. Bệnh viện (BV) tỉnh Đăk Nông cho biết tôi có khối u ở ngực, và chuyển tôi lên tuyến trên. Sau 2 tuần xét nghiệm ở BV Chợ Rẫy, BV Ung bướu, cuối cùng tại Trung Tâm Chẩn Đoán Hòa Hảo, ngày 01/08/2012 cho kết quả là tôi bị ung thư phổi. Bác sĩ cũng cho biết tôi khổng thể sống quá 2 tháng nữa. Nếu muốn chữa trị phải hơn 1 tỷ, nhưng cũng chẳng sống thêm bao lâu. Người tôi rất ốm yếu, chỉ trong vòng một tháng đã sút đến 7kg.

  

Khi nghe tin nầy tôi có phần buồn nhưng không thất vọng, vì tôi tin Chúa có chương trình cho tôi. Tôi nghĩ là mình 63 tuổi về với Chúa cũng được rồi. Nhưng nếu Chúa muốn, Ngài có thể cho tôi sống thêm. Tôi nhớ đến Lời Chúa trong Thi Thiên 118:17 “tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va”.

 

Vợ chồng tôi quyết định chỉ nhờ cậy Chúa qua sự cầu nguyện của cả Hội Thánh. Ngày 05/08/2012, MSNC Phạm Văn Tính, quản nhiệm HT Gia Nghĩa cùng với một đầy tớ Chúa đã cậy ơn Chúa cầu nguyện cho tôi và 5 người khác. Bản thân tôi, trong khi cầu nguyện tôi nghe như có luồng điện chạy qua người, và tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi muốn la lên là mình đã hết bịnh rồi, nhưng tôi gắng kiềm chế.


Ba ngày sau tôi cảm nhận được mình đã thật sự được chữa lành. Những cơn sốt, tức ngực, khó thở, chán ăn, khó ngủ không còn. Thay vào đó tôi thấy mình rất khỏe mạnh, tăng được 1 kg. Tôi vui mừng không kể xiết vì gánh nặng bịnh tật của tôi đã được cất đi, sức khỏe của tôi ngày càng khá hơn. Ha-lê-lu-gia ngợi khen Chúa vì Ngài đã chữa lành cho tôi cách kỳ diệu.

 

Biết ơn Chúa, ngày 12/08/2012, tôi tổ chức Lễ Cảm tạ tại gia đình, có mời Quản nhiệm và Ban Chấp sự HT Gia Nghĩa, cùng tất cả các tín hữu tại Điểm Nhóm Quảng Khê tham dự. Tôi cũng làm chứng tại Chi Hội Tin Lành Gia Nghĩa, Điểm Nhóm Quảng Tân và tại lớp học về truyền giáo của các Chấp sự trên tỉnh Đăk Nông ngày 21/09/2012.

 

Hiện nay sức khỏe tôi rất ổn định, số cân lên được 4kg, có thấp hơn 3kg trước lúc phát bệnh, nhưng lại cảm thấy khỏe hơn lúc trước nữa. Một việc khác Chúa đã làm trên gia đinh tôi; dù đã tin Chúa gần 6 năm qua nhưng chồng tôi cũng chưa bỏ hẳn thuốc, rượu. Nhưng qua việc Chúa chữa lành cho tôi, chồng tôi thêm kính sợ Chúa nhiều hơn nên đã quyết định bỏ hẳn tật xấu đó, khiến cho gia đình tôi càng thêm hạnh phúc.

 

 2

Ông bà Vinh – Dần làm chứng tại Hội Thánh Gia Nghĩa

 

Nay tôi xin có những lời chứng nầy, để tôi con Chúa khắp nơi cùng tạ ơn Chúa với tôi. Tôi tin rằng, không những Chúa chữa lành cho tôi, mà Ngài cũng chữa lành cho nhiều tôi con Chúa khắp nơi nữa!


 

Người viết và chứng thực

MSNC. Phạm Văn Tính

 

Bài trướcLớp Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Của Các Ht Trong Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện & Bồi Linh Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Khu Vực III Tỉnh Đăk Lăk.