Thánh Lễ Báp-têm Ở Con Sông Nơi Triền Dốc

3889

HTTLVN.ORG – “Đời sống cũ của bạn thế nào không quan trọng, khi bạn ăn năn và chịu Báp-têm, bạn đã chết đời sống cũ tội lỗi và đồng sống lại đời sống mới với Đấng Christ. Đó là khởi đầu của một cuộc đời phước hạnh và đẹp lòng Đức Chúa Trời” – Đó là lời tâm tình, khích lệ của Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Kiêm Quản nhiệm Chi Hội Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà dành cho 84 ứng viên nhận thánh lễ Báp-têm sau hơn ba tháng học giáo lý. Chương trình được diễn ra vào sáng ngày 24/08/2018 tại một con sông nơi triền dốc gần nhà thờ.

Mục sư Nguyễn Công Nghĩa giảng Lời Chúa

84 tín hữu nhận thánh lễ Báp-têm

Những Chiếc Áo Trắng Tinh Chìm Mình Ở Con Sông Nơi Triền Núi

Báp-têm là thánh lễ duy nhất mỗi tín hữu được dự một lần trong đời, khi họ tuyên xưng niềm tin và trở thành tín hữu chính thức của Hội Thánh. Nhà thờ Khánh Vĩnh chưa có hồ Báp-têm nên sau khi nghe Mục sư Kiêm nhiệm giảng Lời Chúa, các tín hữu cùng nhau ra con sông gần đó để được làm lễ. Mặc trên mình những chiếc áo sơ mi trắng, các ứng viên như ao ước sống cuộc đời trọn thành với Chúa, họ vui mừng lẫn hồi hộp chờ đợi.

Con sông nơi diễn ra lễ Báp-têm

Các Mục sư cử hành thánh lễ

Bốn vị Mục sư đứng dưới sông, mực nước chừng ngang hông, các ứng viên xếp thành một hàng nam, một hàng nữ, tuần tự bước xuống. Họ chờ đến lượt mình được xướng tên, để công khai bày tỏ niềm tin trước Hội Thánh và nhận thánh lễ Báp-têm. Bên bờ sông, những Chấp sự và tín hữu hát ngợi khen dòng huyết của Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của những ai thuộc về Ngài.

Ban hát bên bờ sông

“Vui Lắm, Hạnh Phúc Lắm”

Cao Hồng, 22 tuổi ở khu vực Cầu Bà chia sẻ cảm nhận khi được dự thánh lễ đặc biệt này: “Ba năm nay em đi làm xa, không được nhóm với Hội Thánh. Hôm nay em về luôn rồi. Em rất vui đươc làm lễ Báp-têm. Sau này em sẽ đi  nhóm với Ban Thanh niên và giúp đỡ mọi công việc mà Hội Thánh cần.”

Còn đối với anh Cao Xuân Huỳnh, 34 tuổi ở Điểm nhóm Thị Trấn, bản thân bị tai biến, anh được bạn dìu lên con dốc. Vừa mệt nhưng cũng rất vui, anh tâm sự: “Em tin Chúa một năm rưỡi nay rồi, cảm ơn Chúa cho em khỏe hơn. Em rất vui mừng vì Chúa thương xót em.”

Cao Xuân Huỳnh (mặc áo khoát) được bạn dìu lên dốc

Có những người xuất thân trong gia đình tin Chúa nhưng đến nay mới kinh nghiệm mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu và bày tỏ đức tin của mình trong thánh lễ này. Đó là trường hợp của em Cao Thị Sy, 22 tuổi ở Điểm Nhóm Khánh Thành. Sy chia sẻ: “Gia đình em theo Chúa lâu rồi. Nhưng riêng em, hôm nay, em muốn trở thành người của Chúa và phục vụ Chúa.”

Niềm vui mừng trong thánh lễ Báp-têm không chỉ là niềm vui khi được kết nạp vào trong Hội Thánh, trong gia đình của Đức Chúa Trời, nhưng đó còn là niềm vui khi kinh nghiệm tội lỗi mình đã được Chúa xoá bôi, khi người tín hữu “cùng chết với Đấng Christ” trong giây phút chìm mình dưới mặt nước. “Con thấy hạnh phúc. Quá khứ con đã làm nhiều điều sai lầm, con không ngoan với ba mẹ. Sau ngày hôm nay, xin Chúa sống trong con để con chiến thắng tội lỗi. Từ bây giờ, việc gì của Chúa con cũng sẵn lòng làm hết”- Đó là những chia sẻ chân thành của em Ka Thị Luyến, 20 tuổi ở khu vực Cầu Bà.

Các tín hữu chịu Báp-têm trở về với lòng đầy niềm vui và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa giúp anh chị em giữ được lời hứa nguyện của mình với Ngài.

Hội Thánh Khánh Vĩnh thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, được thành lập từ năm 1948. Tín hữu là người sắc tộc T’ring và Raglay. Đến nay, Hội Thánh có hơn 7.300 tín hữu, hiện đang nhóm lại tại một nhà thờ và 12 Điểm Nhóm. Đây là lần thứ hai trong năm 2018 Hội Thánh tổ chức Thánh lễ Báp-têm.

CTV. Lan Thảo

Bài trướcThư Ngỏ Của HTTL DIÊN KHÁNH
Bài tiếp theoSao Còn Khoe Mình? –  25/8/2018