Rô-ma 11:11-24
“Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi” (câu 20).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra câu hỏi gì trong câu 11? Ông muốn nhắn nhủ thông điệp gì cho người Y-sơ-ra-ên và Cơ Đốc nhân ngoại bang trong phân đoạn Kinh Thánh này? Bạn học được gì qua bài học hôm nay?
Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã dùng một ẩn dụ về việc tháp cành ô-li-ve để minh họa kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại bang. Chúng ta cùng suy ngẫm để nhìn biết vị trí của mình trong câu chuyện cứu rỗi của Chúa.
Sứ đồ Phao-lô đưa ra một câu hỏi trong câu 11: “Có phải dân Y-sơ-ra-ên vấp chân dường ấy hầu cho té xuống chăng?” Và ông khẳng định: “Chẳng hề như vậy”. Chúa luôn để dành cho Ngài những người trung tín giữa vòng tuyển dân (Rô-ma 11:5). Chúa tể trị mọi sự, ngay cả khi tuyển dân bội nghịch và khước từ Chúa thì kế hoạch cứu rỗi của Chúa vẫn được tiến triển. Ngài đã mở lối cho người ngoại bang kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Đây không phải là dấu chấm hết cho người Y-sơ-ra-ên. Sự kiện này sẽ giục lòng người Y-sơ-ra-ên tranh đua với dân ngoại bang. Họ sẽ nhìn lại, suy ngẫm và mong muốn được ơn cứu rỗi giống như người ngoại bang đang hưởng nhận. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do tuyển dân như cây ô-li-ve có những cành bị chặt là vì họ không có đức tin, để rồi những cành ô-li-ve hoang, tượng trưng cho dân ngoại, được tháp vào vì họ có đức tin (câu 20). Ông cũng khích lệ và mở đường cho người Y-sơ-ra-ên nhìn thấy một tương lai huy hoàng nếu họ từ bỏ sự vô tín của mình, Chúa sẽ mở rộng vòng tay mừng đón họ trở về nhà (câu 23-24), hứa hẹn một sự phục hưng mạnh mẽ về mặt thuộc linh của tuyển dân trong tương lai.
Đối với Cơ Đốc nhân ngoại bang, Sứ đồ Phao-lô nhắc họ nhớ về nguồn cội của mình là những cành cây ô-li-ve hoang, tức không phải tuyển dân của Chúa. Nhưng nhờ có đức tin nơi Chúa Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã thi ân, Ngài tháp những cành ô-li-ve hoang vào cây ô-li-ve tốt, chỉ về Chúa Giê-xu, được hưởng nhận dinh dưỡng do rễ của cây ô-li-ve tốt cung cấp. Sứ đồ Phao-lô cũng có lời cảnh báo cho Cơ Đốc nhân ngoại bang là chớ khoe mình hơn các nhánh ô-li-ve đã bị cắt, nhưng nếu khoe thì khoe “cái rễ chịu đựng ngươi” (câu 18). Nghĩa là, Cơ Đốc nhân ngoại bang không nên khoe, nếu có khoe thì nên khoe ân sủng diệu kỳ Chúa đã đưa chúng ta vào đại gia đình của Ngài. Vậy chớ kiêu ngạo nhưng hãy kính sợ Chúa, tiếp tục phát huy đức tin và giữ mình trong sự nhân từ Ngài. Nếu không, số phận của chúng ta cũng giống như những nhánh ô-li-ve bị chặt bỏ vậy.
Bạn có nhận biết ân sủng Chúa ban cho khi bạn là những cành ô-li-ve hoang được ghép vào cây ô-li-ve tốt không?
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ân sủng Chúa đã cho con được vào trong gia đình của Ngài, được hưởng nhận sự sống và mọi đặc ân của Chúa dành cho con yêu dấu của Ngài. Cầu xin Chúa cho con sống biết ơn Ngài, bước đi trong sự khiêm nhường và giúp con sống kết quả trong Nhà của Chúa. Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 9
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN: