Các Hội Thánh Tin Lành tại Phú Yên Tiếp Tục Chung Tay Phòng, Chống Dịch Covid-19

1815

HTTLVN.ORG – Hưởng ứng thư kêu gọi mới đây của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các tổ chức tôn giáo, các Hội Thánh Tin Lành đã nỗ lực chung tay với chính quyền địa phương và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch:

  • Mục sư Lương Mạnh Hà thay mặt các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh đến ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với số tiền 21 triệu đồng và 1.000 khẩu trang.
  • Hội Thánh Sông Cầu trong hai ngày 20 và 21/4 đã trao tặng cho chính quyền và phân phát cho nhân dân tại thị xã Sông Cầu tổng cộng có 2.000 khẩu trang và 30 chai nước sát khuẩn.
  • Hội Thánh Hòa An và Điểm Nhóm Hòa Thắng trong các ngày 23 và 24/4 chung tay cùng chính quyền địa phương tặng và phân phát tổng cộng 2.000 khẩu trang và 360 gói mì tình thương cho nhân dân trong các xã.
  • Hội Thánh Phú Đông, TP. Tuy Hòa những ngày qua đã trao tặng cho chính quyền và nhân dân phường Phú Đông, tổng cộng 2.000 khẩu trang, 360 gói mì tình thương và 31 chai dầu ăn.

Ngoài ra còn có nhiều Hội Thánh khác trong tỉnh cũng đã và đang làm điều tốt đẹp này như Lời Chúa dạy: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).

MS Lương Mạnh Hà đại diện các Hội Thánh trao tặng tiền và Khẩu trang cho UBMTTQ Tỉnh

HT Sông Cầu tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho chính quyền thị xã Sông Cầu

HT Sông Cầu tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho người dân

HT Hòa An tặng khẩu trang cho chính quyền xã Hòa An

HT Hòa An tặng khẩu trang cho người dân

Điểm Nhóm Hòa Thắng tặng khẩu trang cho chính quyền xã Hòa Thắng

HT Hòa An tặng gói mì tình thương cho những hộ khó khăn trong xã

HT Phú Đông tặng khẩu trang cho chính quyền phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa

HT Phú Đông tặng quà cho các hộ khó khăn

TTV. MS Lê Đức Thỏa

Bài trướcBài 119: Nhã Ca – Chúa Yêu Tôi
Bài tiếp theoCon Đường Khôn Ngoan, Con Đường Sự Sống – 26/4/2020