Buổi Thờ Phượng Chúa Đầu Tiên Tại Ngôi Nhà Nguyện Tạm Của HTTL Dương Yên – Quảng Nam.

631

HTTLVN.ORG – Sau một thời gian thi công, để chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh năm 2011, sáng Chúa nhật ngày 11/12/2011, HTTL Dương Yên đã khởi sự nhóm thờ phượng Chúa lần đầu tiên tại ngôi đền tạm vừa mới hoàn thành.

 

Thời tiết những ngày tháng 12 khá lạnh, con đường dẫn vào nhà nguyện vẫn còn ngổn ngang, chưa đổ kịp bêtông, nhưng vẫn có hơn 300 con dân Chúa dự nhóm. Chúng tôi cũng rất vui với con số báo cáo của Ban Trường Chúa nhật: 11 lớp và 213 học viên hiện diện sáng nay, một con số khá ấn tượng. Do điều kiện cơ sở vật chất chưa bảo đảm nên một số lớp học TCN đều phải tập trung ở hành lang nhà nguyện hoặc trong các căn nhà tạm, nhưng tất cả, từ học viên đến giáo viên đều rất nghiêm túc, hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi chung quanh. Tđ Phụ tá Võ Nguyên Hưng cho chúng tôi biết, số ghế nhựa trong nhà thờ đã không đủ phục vụ, một số tín hữu phải đứng để dự nhóm, nhưng mọi người đều vui vẻ vì biết rằng đây là giai đoạn chuyển mình của HT, đi lên từ những gì rất khó khăn, nhưng trong tinh thần biết ơn Chúa, họ đã vững vàng xây dựng HT Chúa để có được như ngày hôm nay. Số ghế gỗ mới, hiện đang trong giai đoạn lắp ráp, trước Giáng sinh sẽ đưa vào sử dụng. Cảm động nhất là những ngày qua, các anh em trong HT đã phải tranh thủ từng giờ từng phút dưới trời mưa lạnh để hoàn thành các công việc xây dựng để cho kịp ngày nhóm đầu tiên của HT trong ngôi Đền tạm này.

 

Ms Võ Đình Đán, kiêm Quản nhiệm HT đã dùng các tấm gương của ba vị bác sĩ, của Thiên sứ và của các gã mục đồng trong Ma-thi-ơ 2 và Lu-ca 2:1-20 để nhắc nhở con dân Chúa sống đời sống ca ngợi Chúa một cách kết quả, đem Tin lành của Chúa đến cho mọi người.

 

Sau giờ Tiệc thánh, Ms kiêm Quản nhiệm đã cầu nguyện cho một anh em bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời sống mình. Đây cũng là một tín hiệu vui cho ngày nhóm đầu tiên của HT trong ngôi nhà nguyện mới.

 

Sau giờ cơm trưa, một số anh em nhân sự vội vàng chia tay chúng tôi để kịp lên đường đến các điểm nhóm xa xôi của các anh em dân tộc Cadong, hình như mưa gió mùa đông không hề cản được bước chân của họ.

 

Trên đường về, chúng tôi cũng ghé thăm HTTL Tiên Hiệp, việc xây dựng nhà thờ vẫn còn dở dang do thiếu kinh phí, con dân Chúa cũng đã nổ lực để lợp tạm những phần đã xây dựng để bảo quản công trình trong mùa mưa. Xin con dân Chúa khắp nơi chung lời cầu nguyện và góp phần cùng với HTTL Tiên Hiệp để ngôi đền thờ Chúa sớm được hoàn thành, làm sáng danh Chúa tại vùng quê hẻo lánh Phước Lâm này.

 

Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì Ngài đã yêu thương HT Ngài, những điều chúng ta thấy được tại HTTL Dương Yên như một phép lạ tuyệt vời, chúng tôi nhìn khu đất xây dựng nhà thờ và những công trình khác, dần hình dung ra được một tổng thể qui hoạch khá đẹp. Rồi một ngày không xa, khi con đường phía trước mặt nhà thờ được mở rộng, công tác xây dựng ở đây được hoàn tất, thì Nhà thờ Tin lành Dương Yên chắc chắn là một nơi đến thường xuyên của mọi người, với những công trình kiến trúc đẹp, cây xanh, vườn hoa… với tấm lòng hiếu khách của con dân Chúa tại đây.

 

Những hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 

Toàn cảnh ngôi nhà nguyện mới

 

Các lớp Trường Chúa nhật

 

Quang cảnh buổi thờ phượng Chúa đầu tiên tại nhà nguyện

 

Ms Võ Đình Đán cầu nguyện cho thân hữu

 

Nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp vẫn còn dang dở sau 2 năm thi công

 

Vũ Hướng Dương

(TTV tại Quảng Nam)

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HTTL Mũi Né – Bình Thuận.
Bài tiếp theoCác Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bến Tre Nhận Con Dấu.