Bồi Linh Thông Công Trung Tráng Niên TP Cần Thơ Lần Thứ IV.

691

    HTTLVN.ORG – Để nâng cao tinh thần hầu việc Chúa cho lớp tuổi trung tráng niên. Ban đại diện tin lành Cần Thơ tổ chức Hội đồng bồi linh Trung Tráng niên lần thư IV tại nhà thờ TL Phong Điền vào ngày thứ năm 17/11/2011 vừa qua một cách long trọng đầy ơn phước Chúa.

 

    Về dự bồi linh lần này có 6 Ban Trung Tráng niên tại Tp Cần Thơ gồm: An Phú – Cần Thơ – Cái Răng – Phong Điền – Bình Thủy – Ô Môn. Diễn giả là MsNc Lê Tân, Giáo sư Viện Thánh Kinh Thần Học.

 

    Buổi sáng,  từ 9 giờ – 11 giờ  30.  Chủ đề  “Tôi Vẫn Còn Sức Lực”, KT nền tảng Giô-suê 14:6-5. Câu gốc “Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra.” (c. 11b).

 

    Buổi chiều,  từ 13 giờ 30 – 16 giờ. Chủ đề  “Hai Hình Ảnh Của Người Phục Vụ Trong Hội Thánh”, KT nền tảng III Giăng 1-12.  Câu gốc “ Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời.” (c .11)

 

    Tạ ơn Chúa vì đây là dịp mà 6 Ban Trung Tráng Niên khu vực TP Cần Thơ hiệp nhau lại ra mắt Chúa thờ phượng hầu việc Ngài. Sứ điệp bồi linh đã thúc giục mỗi người, qua đó được thêm lên trong đức tin hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ hơn, và luôn kết ước cùng Chúa qua nếp sống xứng hiệp với Cơ Đốc nhân mà Chúa đẹp lòng.

 

    Kính xin tôi con Chúa cầu nguyện cho các Ban Trung Tráng niên khu vực TP Cần Thơ áp dụng những gì đã học được từ chương Trình Bồi linh thông công lần nầy để danh Chúa luôn được sáng danh qua cử chỉ và hành động.

 

    Chương trình bồi linh thông công được kết thúc lúc 16 g cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Trần Thành Lợi QNHT Bình Thủy.

 

    Hình ảnh ghi nhận từ chương trình bồi linh:

 

1a

Quang cảnh phòng nhóm

 

1

Ms Lê Hoàng Long chào mừng

 

3

Ban Trung Tráng niên HT: An Phú, Bình Thủy, Cái Răng tôn vinh Chúa

 

4

MsNc Lê Tân rao giảng Lời Chúa

 

5

Ban Trung Tráng niên HT: Cần Thơ, Ô môn, Phong Điền tôn vinh Chúa

 

6

 Chụp hình lưu niệm 

 

Huỳnh Văn Thạch

TTV. Cần Thơ

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRẦN VĂN NGHĨA.
Bài tiếp theoBài 332: Cầu Nguyện & Kiêng ăn