HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g, ngày 31/5/2025, tại nhà thờ Tin Lành Tân An, số 56 Điện Biên Phủ, Thành phố Đà Nẵng, Ban Phụ nữ Tin Lành Thành phố đã tổ chức chương trình Bồi Linh – Thông công Phụ nữ với đề tài “Mắt tôi đã thấy Chúa”.

Quang cảnh chương trình

Bà Mục sư Nguyễn Văn Tiên hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện khai lễ

Bà Mục sư Trần Văn Hoàng, Trưởng ban Phụ nữ Tin Lành Thành phố, hoan nghênh và chào mừng
Đến tham dự chương trình, có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, UV TLH – Mục vụ Thành phố; Mục sư Trần Văn Hoàng, Trưởng Ban và các Thành viên Ban Đại diện Tin Lành Thành phố; cùng với sự tham dự của hơn 600 phụ nữ từ các Hội Thánh trong thành phố.

Bà MS Đinh Thi, Uỷ viên Ban phụ nữ Thành phố, trình bày các định hướng năm 2025
Mục sư Đỗ Ngọc Hoà, Diễn giả của chương trình, đã có Lời Chúa khích lệ quý phụ nữ với đề tài “Mắt tôi đã thấy Chúa”, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Gióp 42:1-10, câu gốc nền tảng Gióp 42:5 “Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài”.

MS Đỗ Ngọc Hòa giảng bồi linh
Các ban hát Phụ nữ dự phần tôn vinh Chúa:

Quý bà Mục sư – Truyền đạo

Ban Phụ nữ HT Tân An

Tốp ca Ban Phụ nữ HT Hoà Khánh

Ban Điều Hành Phụ nữ các Hội Thánh

Ban Phụ nữ các HT: Đà Nẵng, Trần Cao Vân, Trung Lập, Hải Châu, Cẩm Nê, An Trung, Tiên Sa và Hoà Xuân

Ban Phụ nữ HT: Hoà Mỹ, Tuý Loan, Hoà Cường, Nam Ô, Hoà Thọ, Phú Lộc, An Hải và Non Nước

Tốp ca Ban Phụ nữ HT An Trung
Ngoài thì giờ được nghe Lời Chúa, các chị em phụ nữ còn được giao lưu với nhau qua chương trình Đố Kinh Thánh.

Các chị em phụ nữ hăng hái tham gia đố Kinh Thánh

Hình lưu niệm
Chương trình kết thúc vào lúc 17g cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Võ Hoàng Phong. Ước ao qua chương trình Bồi linh – Thông công Phụ nữ Tin Lành Thành phố năm nay, mỗi chị em phụ nữ Chúa được gần gũi với Chúa nhiều hơn, cải thiện mối liên hệ với Chúa trong Hội Thánh và trong chính gia đình nhỏ của mình.
TTV. Nguyễn Trần Quang Huy
Hình ảnh: Võ Nguyễn Minh Trung





























