Bồi Linh Thông Công Gia Đình Trung Tráng Niên Của Các HT Tại Chi Hội Bình An.

596

HTTLVN.ORG – Ngày 13-14/07/2012, tại Chi Hội Tin Lành Bình An (Đăk Nông) đã khai mạc chương trình Bồi linh Thông công cho các gia đình Trung Tráng niên của các Hội Thánh (người Kinh) của hai tỉnh Đăk Nông – Đăk Lăk.

 

1

Quang cảnh của chương trình

 

Đã có hơn 130 người trong các Ban Trung Tráng niên của 06 Hội Thánh trong 2 tỉnh về tham dự chương trình. Chủ đề của kỳ bồi linh kỳ nầy: Tổ Ấm Gia Đình Cơ Đốc, câu gốc trong Rô-ma 12:10 “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau… ”. Diễn giả của chương trình là phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu. Trong buổi sáng khai mạc bà đã dùng Lời Chúa trong sách Thi Thiên 127 để chia sẻ cho các con cái Chúa về tham dự.

 

2

Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu, chia sẻ Lời Chúa

 

Ngoài những bài chia sẻ đầy ơn của tôi tớ Chúa, gia đình Trung Tráng niên các Hội Thánh đã góp phần tôn vinh Chúa nhiều bài hát rất hay và trình bày nhiều nhiều tiểu phẩm có nhiều nội dung rất tốt để nhắc nhở nhau trong cuộc sống của một gia đình Cơ Đốc.

 

3

 

4

Các ban hát tôn vinh Chúa

 

Các ban cũng được thông công với nhau qua các chương trình: “Cặp Đôi Hoàn hảo” qua nhiều đề tài: Chăm sóc nhau & chụp ảnh nghệ thuật – Ứng xử & thể hiện tài năng – Nhập vai nhân vật Kinh Thánh.  Kinh Thánh Live Show : “Đường Lên Đỉnh Si-ôn” cũng đã được Ban Tổ chức biên tập rất là công phu và các được Ban Trung niên của các Hội Thánh đã hưởng ứng hết sức sôi nổi.

 

5

 

6

 

7

Một số hình ảnh của thì giờ thông công thi đua giữa các ban với nhau

 

Chương trình họp bạn này có thể nói là rất đặc biệt với một Hội Thánh ở vùng biên giới như Hội Thánh Bình An. Cơ hội được thông công với những Hội Thánh lân cận là rất ít, Hội Thánh gần nhất cũng cách từ 50km, và có nhiều lý do khách quan khác nên những chương trình như thế này trở nên không thường xuyên, cả với các ban khác. Tuy nhiên với ước muốn được bồi linh và thông công với nhau, Chúa đã cho vượt qua những khó khăn để chương trình diễn ra trong ơn dẫn dắt của Ngài.

 

TTV. Thiên Ân

Bài trướcBài thứ 192: Các Thể Hiện Của Tình Thương (tt)
Bài tiếp theoBài thứ 193: Sự Quản Trị Của An Bình