Bình Dương: Bồi Linh Quí II Năm 2024

5061

 

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g, ngày 19/05/2024, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bình Dương đã long trọng diễn ra chương trình Bồi linh quí II tỉnh Bình Dương năm 2024.


Nhà thờ Tin Lành Bình Dương


Quang cảnh trong phòng nhóm chính


Quang cảnh trong phòng nhóm phụ

Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên Tổng Liên Hội; Mục sư Nguyễn Văn To, Trưởng ban cùng các thành viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, quý tôi con Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh.


MS Nguyễn Văn To có lời hoan nghinh, chào mừng Hội đồng

Đây là lần đầu tiên chương trình Bồi linh tỉnh được tổ chức tại ngôi nhà thờ mới của Chi Hội Bình Dương.


Ban hát Chi Hội Cây Trường và Điểm Nhóm Lai Uyên tôn vinh Chúa


Ban hát Chi Hội Dầu Tiếng và Thanh Tuyền tôn vinh Chúa


Ban hát Chi Hội Tân Hưng và Điểm Nhóm Bàu Bàng tôn vinh Chúa


Ban hát lễ tỉnh Bình Dương tôn vinh Chúa

Mục sư Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa với đề tài ‘Sẵn Sàng Chờ Chúa Đến’ nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 24:36-51, câu gốc Ma-thi-ơ 24:44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”. Diễn giả nhắc nhở tôi con Chúa phải luôn sẵn sàng chờ Chúa đến, vì chúng ta không biết thì giờ Chúa đến, Chúa đến rất bất ngờ cho những ai không tỉnh thức. Những nguy cơ của việc không sẵn sàng chờ Chúa đến, là không tỉnh thức, nghĩ rằng còn nhiều thì giờ và chểnh mảng trong sự hầu việc Chúa. Tôi con Chúa cần sẵn sàng trước khi quá trễ.


MS Châu Tử Tôn giảng Lời Chúa

Sau chương trình ca ngợi Chúa và nghe giảng bồi linh, các con cái Chúa được ôn lại kiến thức Kinh Thánh qua mục đố Kinh Thánh của Mục sư Huỳnh Thành Tín và câu chuyện đức tin qua tiểu phẩm của Hội Thánh Bình Dương.


Câu chuyện đức tin “Bệnh viện tâm linh” Hội Thánh Bình Dương


Tham gia trả lời câu đố Kinh Thánh


Hình lưu niệm các giáo phẩm tham dự chương trình bồi linh

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư  Huỳnh Thành Tín.

TTV. MS Nguyễn A Bên

Bài trướcLâm Đồng: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tin Lành Đạ Pe – Phúc Thọ
Bài tiếp theoThơ: MUỐN PHƯỚC ĐỜI SAU