Bình Định: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Trung Viên

2317

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa trong những năm trở lại đây, Đức Chúa Trời có làm ơn cho Hội Thánh Chúa tại tỉnh Bình Định. Cách đây không lâu, Điểm Nhóm đầu tiên được chính quyền công nhận là Điểm Nhóm Phú Tài trực thuộc Chi Hội Tin Lành Quy Nhơn. Và giờ đây, tôi con Chúa tiếp tục vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Trung Viên thuộc Chi Hội Trung Ái vào chiều ngày 14/3/2021.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên hội – Mục vụ tỉnh Bình Định; Mục sư Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Đại diện cùng với khoảng 150 tôi tớ, con cái Chúa trong tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Nguyễn Văn Thể, Quản nhiệm Chi Hội Trung Ái chào mừng và cầu nguyện khai lễ

Ban hát Điểm Nhóm Trung Viên và Hội Thánh Trung Ái lần lượt dâng lên Chúa lời cảm tạ và biết ơn qua lời của các bài hát

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi rao giảng lời Chúa với đề tài “Xây Dựng Hội Thánh” trong phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 16: 1-7; Ê-phê-sô 3:21, khích lệ tôi con Chúa trong tỉnh tiếp tục học theo tấm gương của những người nữ ngày xưa đã hết lòng giúp đỡ và cộng tác với những người hầu việc Chúa, chịu những khó nhọc, hy sinh để danh Chúa được vinh hiển, Hội Thánh được phát triển.

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình đọc quyết định công nhận Điểm Nhóm cũng như có lời chúc mừng Hội Thánh.

Các Hội Thánh trong tỉnh và Đại diện các cấp chính quyền có lời chúc mừng và tặng quà

Hội Thánh tri ân và tặng quà cho những cá nhân, gia đình có công khó trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh

Buổi lễ kết thúc trong niềm vui, sự thỏa lòng của tôi tớ, con cái Chúa.

TTV. MSNC Đinh Công Hải

 

SƠ LƯỢC VỀ ĐIỂM NHÓM TRUNG VIÊN
ĐÔNG BÌNH – NHƠN THỌ – AN NHƠN – BÌNH ĐỊNH

I. VÀI NÉT VỀ ĐỊA DANH:

Từ những bước chân đầu tiên để lại những dấu chấm – tạo nên những lối mòn dưới chân núi hùng vĩ mà nó được đặt tên không biết từ bao giờ “Hòn Giang Lớn”. Nó là một vật chứng không lời trước bao cuộc bể dâu của dân tộc. Những người đầu tiên khám phá núi rừng tại vùng đất này đã thốt lên với bao quặn thắt: “Nhìn lên suối quế ve kêu/ Hố Giang nước chảy bao điều đắng cay.

Đứng trước cảnh vật bao la, hùng vĩ của đất trời, con người – một tạo vật nhỏ bé, ai ai cũng đều tin có thần-linh đang ngự trị với những hiện tượng tâm linh được kể lại mà không sao giải thích được.

Ngay tại núi Hòn Giang Lớn này, sau năm 1975 vẫn còn nhiều thú dữ thường xuyên xuất hiện như: Cọp, gấu, trăn và nhiều loài rắn độc… Có một số người vào rừng mưu sinh đã bị thú dữ tấn công đến chết. Khi nhắc đến địa danh, những người dân trong vùng luôn nói đến một tảng đá lớn nằm thoai thoải giữa sườn núi, có hình dạng giống như một con cóc lớn nhìn về phía dân cư sinh sống và cũng không biết từ bao giờ nó được mang tên Đá Cóc.

Sau năm 1980, chính quyền huyện An Nhơn quy hoạch xây dựng thành vùng kinh tế mới. Người dân khắp nơi lần lượt về đây để an cư lập nghiệp. Thế nên, tên quen gọi của vùng đất này là Vùng Kinh tế Đá Cóc.

II. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH:

Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã đoái thương đến những người dân cùng khốn tại vùng đất này. Nhịp cầu yêu thương được kết nối khi Ngài sử dụng gia đình Ông bà Nguyễn Tín, tín hữu thuộc HTTL Chi hội Vĩnh Phước – Nha Trang – Khánh Hòa đã hết lòng cầu nguyện, cưu mang giúp đỡ, đặc biệt giới thiệu về Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho những người thân của ông bà đang sinh sống tại đây.

Trong thời gian đó, Ông bà Nguyễn Tín đến tại HTTL Chi hội Trung Ái, nơi Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đang hầu việc Chúa cùng với các nhân sự Hội Thánh thường xuyên đến thăm viếng và gieo hạt giống Tin Lành của Chúa.

Đến thời điểm lòng thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ, đó là một ngày của tháng 9 năm 1988, sau khi rao giảng Tin Lành, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã kêu gọi thì Chúa đã cảm động 19 người ăn năn tin nhận Chúa. Điều lạ lùng đó là Ngài đã cảm động gia đình Cụ bà Nguyễn Thị Lan (trước là người theo đạo Công giáo) đã tin nhận Chúa và vui mừng dâng chính ngôi nhà của bà để làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa cho nhóm tín hữu đầu tiên vào mỗi tối thứ ba hàng tuần.

Hội Thánh của Chúa tại đây dù mới hình thành nhưng cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng cảm tạ Chúa, con cái Chúa vẫn vững vàng đức tin, dám trả giá và Tin Lành của Chúa tiếp tục được rao giảng và có kết quả lạ lùng ngay trong chính những thử thách đó.

Tạ ơn Chúa, theo thời gian bầy chiên nhỏ của Chúa được tăng trưởng trong sự gìn giữ, chăm sóc của Ngài. Mùa Giáng Sinh đầu tiên vào tháng 12/1994 được tổ chức tại nhà Anh chị Võ Ngọc Cẩn, tuy đơn sơ, khó khăn, thiếu thốn lắm nhưng mỗi khi nhắc lại tôi-con Chúa ai nấy như được sưởi ấm bởi tình yêu bao la của Ngài.

Ngợi khen Chúa, “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh”. Trước nhu cầu phát triển Hội Thánh, tôi con Chúa khao khát có một mảnh đất xây nhà nguyện để làm nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Vào tháng 5/1995, trong khóa huấn luyện Truyền đạo Tình nguyện tại Nhà thờ Tin Lành Trung Ái, Mục sư Phạm Xuân Thiều sau khi nghe nhu cầu công việc Chúa tại Vùng Kinh Tế Đá Cóc đã cảm động và dâng số tiền 2.200.000 (VNĐ) để mua đất xây dựng.

Mục sư Phạm Xuân Thiều và Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã ủy thác cho hai TĐTN Nguyễn Nguyên và Nguyễn Sơn Hải để tiến hành việc mua đất và Hội Thánh đã mua được mảnh đất 2.000m2 của vợ chồng Ông Nguyễn Cao Nhơn với số tiền trên (tương đương bằng 4 chỉ vàng vào thời điểm đó). Sau đó, Hội Thánh tiến hành xây dựng thì bị chính quyền lập biên bản và buộc phải dừng việc xây dựng.

Đến tháng 8/2008, Mục sư Nguyễn Văn Thể được Chúa sai đến hầu việc Chúa với Hội Thánh thay cho Mục sư Nguyễn Văn Thiết. Mục sư Nguyễn Văn Thể hết lòng tiếp lấy công việc Chúa cùng với các chấp sự, nhân sự Hội Thánh để gây dựng đức tin cho con cái Chúa tại đây.

Đến năm 2015, vùng đất này được nhà nước quy hoạch để xây dựng Khu công nghiệp và đất của Hội Thánh cũng nằm trong diện giải tỏa. Đầu năm 2020, Hội Thánh được nhà nước đền bù số tiền là 1.000.000.000VNĐ (một tỉ đồng chẵn) và cấp một lô đất mới với diện tích là 200m2. Cảm tạ Chúa, Hội Thánh tiến hành xây dựng nhà nguyện và hoàn thành vào tháng 6/2020.

Ngày 11/10/2020, Hội Thánh tổ chức Lễ Cảm tạ và Dâng Nhà nguyện Nam Viên cho Chúa với sự tham dự của Ban Đại diện Tin-lành tỉnh Bình Định và quý tôi con Chúa trong tỉnh nhà – đánh dấu một bước ngoặt mới mẻ cho sự phát triển Hội Thánh tại Trung Ái, đặc biệt con cái Chúa tại Nam Viên có ngôi Nhà nguyện đầu tiên để nhóm lại thờ phượng Chúa sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi. Dẫu vậy, về phương diện tổ chức thì chính quyền vẫn chưa công nhận Điểm nhóm Nam Viên là Điểm nhóm chính thức.

Một lần nữa, cầu nguyện – chìa khóa cho mọi nan đề được Hội Thánh tiếp tục nắm lấy. Sau hơn hai tháng Hội Thánh khẩn thiết cầu nguyện và tiến hành các thủ tục xin phép, tạ ơn Chúa, ngày 16/12/2020, chính quyền xã Nhơn Thọ đã công nhận Điểm nhóm Trung Viên (tên gọi theo đơn vị hành chính hiện hành) là Điểm nhóm chính thức, trực thuộc HTTLVN (MN) Chi hội Trung Ái, tỉnh Bình Định.

Ngày 23/12/2020, Hội Thánh tổ chức Lễ Kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh đầu tiên trong ngôi nhà nguyện đầy niềm vui mừng và phước hạnh Chúa ban.

Những tuần sau đó, Chúa cho số tín hữu Hội Thánh nhóm lại nhiều hơn và cũng có nhiều thiếu nhi thân hữu đến nghe Lời Chúa.

Nhằm ổn định việc tổ chức và phát triển Hội Thánh, Mục sư Quản nhiệm tiến hành bầu Ban Chấp sự Lâm thời, hiệp với Chấp sự Huỳnh Văn Nhơn – Thư ký Hội Thánh Trung Ái tiếp tục được tín nhiệm đặc trách lo cho Điểm nhóm Trung Viên. Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Trung Ái tạo điều kiện để các tín hữu Điểm nhóm Trung Viên nhóm thờ phượng Chúa lúc 14h00’, Chúa nhật hàng tuần. Tổ học Kinh Thánh và cầu nguyện được duy trì tuần hoàn từng gia đình con cái Chúa vào mỗi tối thứ ba.

Ngày 14/3/2021, với lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì những việc lớn Ngài đã làm, Hội Thánh Tin Lành Trung Ái và con cái Chúa tại Điểm nhóm Trung Viên long trọng tổ chức ngày Lễ Cảm tạ và Ra mắt Điểm Nhóm chính thức có sự tham dự của quý tôi-tớ Chúa lãnh đạo Giáo hội, Ban Đại diện Tin lành tỉnh Bình Định, quý tôi-con Chúa trong tỉnh cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền sở tại.

Nhìn lại những chặng đường đã qua với biết bao nhiêu những thăng trầm của lịch sử và Hội Thánh Chúa nhưng “Chúa vẫn yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng.” Quả thật vậy, tại vùng đất Đá Cóc này (nay gọi là Trung Viên) với những tín hữu ít ỏi niềm tin còn đơn sơ, nhưng Chúa đã dùng nhiều tôi-tớ Chúa, nhiều chấp sự, nhân sự trong Hội Thánh Trung Ái với lòng yêu Chúa, yêu anh em mình đã hết lòng cưu mang đến nơi đây để gây dựng đức tin và phát triển Hội Thánh của Ngài.

Xin quý tôi con của Chúa thêm lời cầu nguyện cho con cái Chúa tại đây để Đức Chúa Trời thương xót vực dậy tấm lòng yêu Chúa nơi dân sự Ngài, hầu cho Hội Thánh “đồng một lòng, hiệp một ý” thờ phượng Chúa cách tín trung, yêu mến Chúa cách hết lòng và bày tỏ nếp sống đạo giữa vòng những người chưa được cứu để danh Chúa được cả sáng, nước Ngài mau mau đến! A-men.

 

Bài trướcKhánh Hòa: Bổ nhiệm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Vạn Ninh
Bài tiếp theoBài Cầu Nguyện Chúa Dạy – 16/3/2021