Bài thứ 99: Hi Vọng Sống

816

 

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

1 Phi-e-rơ 1:3.

 

 

      Đời sống khó khăn đối với mọi người, nhưng có người khổ hơn người khác.  Khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa là Đấng giải cứu chúng ta khỏi tội, đau khổ trong đời sẽ thay đổi ít nhiều.

 

      Kinh Thánh không hứa hẹn là hễ tin theo Chúa là chúng ta vượt qua mọi đau khổ.  Thực ra một số những đau thương trong đời ta, dù là người tin Chúa, vẫn không lành và một số những khiếm khuyết trong cuộc đời cũng không được sửa chữa gì cả, có khi lại còn tệ hại hơn là khác.  Nhưng ta nên nhớ rằng, những khó khăn, bất toàn, yếu đuối của chúng ta chỉ là tạm thôi.

 

      Khi biết được rằng Chúa có dự bị sẵn cho chúng ta những ân phúc thì chúng ta có thể vui được.

 

      Hi vọng cho chúng ta cái quân bình và chúng ta sống bằng sức mạnh bên trong, vì chúng ta biết chắc rằng một ngày kia chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn hiện tại.  Sứ-đồ Phi-e-rơ viết: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” 1 Phi-e-rơ 1:3.

 

      Nếu bạn từng bị tổn thương về phương diện nào đó trong quá khứ hay là cảm thấy bị thua trong tội lỗi, hoặc là có mặc cảm thua thiệt đối với người khác, đến nỗi đi cứ cúi gằm xuống, hãy nhớ rằng Chúa có dành sẵn cho bạn một điều gì tốt đẹp mà bạn không ngờ.

 

      Hãy sống ngày hôm nay với can đảm mà Chúa ban cho bạn.  Hãy tìm ra những gì có thể học được qua đau khổ mình chịu.  Nhưng hãy vui lên, vì những gì làm cho bạn đau khổ và tủi nhục chỉ là tạm thôi.  Tất cả sẽ trôi qua, không chóng thì chầy.

 

      Nếu bạn có hi vọng sống trong Chúa, bạn có thể nhờ tương lai mà giải quyết chuyện quá khứ, vì những gì vinh quang nhất mà Chúa dành cho bạn, đang ở phía trước kia.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Các Hội Thánh Khu Vực TP Cần Thơ.
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm Thương Khó & Phục Sinh Tại Chi Hội Phước Thiện, Quảng Ngãi.