Bài thứ 98: Tin Cậy

733

 

Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã tin cậy nơi danh thánh của Ngài.

Thi Thiên 33:21

 

Ai sẽ lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, không hướng linh hồn vào thần tượng hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối.

Thi Thiên 24:4

 

 

    Thực hành đời sống thánh khiết qua hành động là chỉ dấu quý giá về ân sủng bên trong.  Nhiều người vì hiểu lầm giáo lý được xưng công chính chỉ do lòng tin đến nỗi cho rằng việc thiện lành không đáng quan tâm.  Nếu thế, vào ngày cuối cùng họ cũng sẽ không đáng được quan tâm.  Nếu tay không sạch, phải đến thanh tẩy trong dòng máu quý hóa của Chúa Giê-xu, và như thế mới xứng đáng giơ tay lên hướng về Chúa mà cầu nguyện.

 

    Nhưng “tay sạch” vẫn không đủ nếu “lòng không trong trắng”.  Đạo Chúa là Tâm Đạo.  Chúng ta có thể rửa sạch bên ngoài chén hay đĩa đến đâu cũng được, nhưng nếu bên trong nhơ bẩn, trước mắt Chúa chúng ta vẫn là bất khiết, vì tâm hồn chúng ta mới thật sự là chúng ta chứ không phải chỉ có đôi bàn tay mà thôi. Sự sống của chúng ta chính là bản chất bên trong đó, vì vậy trong sạch nơi bề trong quả là hệ trọng.  Chúa Giê-xu từng dạy: Kẻ có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời vì thế tâm hồn nào bất khiết kể như mù loà.

 

    Người được sinh ra cho nước Trời “không hướng linh hồn về hư không”.  Trong đời ai cũng có những sở thích mà tâm hồn xu hướng về.  Người trần gian hướng tâm hồn về những dục vọng xác thịt, là những thứ hư không, nghĩa là chẳng có giá trị gì.  Người tin Chúa phải hướng tâm hồn về những gì cụ thể hơn, hữu ích hơn.  Trần gian này có đang làm cho bạn thích thú lắm chăng?  Hãy coi chừng kẻo bạn mất hướng và đắm chìm vào cõi tối tăm mà Chúa đã từng cứu bạn thoát ra.

 

    Niềm vui trong Chúa nếu bạn đã nếm trải, hãy tìm cách phát triển cho nhiều, hướng tâm hồn mình về cho trọn, làm như thế, bạn sẽ thấy rằng không có niềm vui nào trong đời so sánh được.

 

    “Không thề nguyện giả dối” .  Người tin Chúa là người có danh dự; lời nói của người ấy phải có giá trị hơn mọi người khác trong đời.  Nói lời dối giả là bị xua đuổi khỏi nước Trời, và kẻ nói dối không bao giờ được bước vào nhà Chúa, dù kẻ ấy là ai trong đời và đã làm những viễc gì.

 

    Bạn thân mến, những lời bạn vừa đọc có làm bạn tỉnh thức, ăn năn hối lỗi để xứng đáng lên núi chiêm ngưỡng Chúa vinh quang, toàn thánh và toàn thiện hay không?

 

Bài trướcLễ Thương Khó Tại Các Hội Thánh Trong Khu Vực Thị Xã Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Phục Sinh Năm 2012 Tại Hội Thánh Nhánh Phước Thắng, Vũng Tàu.