Bài thứ 95: Người Chết

920

 

Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14

 

       Những người ngủ trong Chúa Giê-xu là đã qua đời và linh hồn về với Chúa.  Chúa Giê-xu nói với tử tội trên thập giá rằng: Hôm nay anh sẽ ở với Ta trong thiên đàng.  Các nhà thần học cho rằng những linh hồn về với Chúa được tề tựu trước ngôi Đức Chúa Trời, ngày đêm ca ngợi Ngài.

 

       Thân xác họ nằm trong lòng đất dưới lớp cỏ dày, nhưng Kinh Thánh gọi đó là ngủ, nghĩa là nghỉ ngơi. Mỗi ngày ta cũng có giấc ngủ để nghỉ ngơi như vậy.

 

       Ngủ là đóng chặt cửa tâm hồn lại, và ngăn cản mọi thứ xâm nhập vào ta trong một thời gian ngắn.  Lúc ấy tâm hồn ta như được nghỉ hè sau một năm làm việc.  Người được nghỉ ngơi cũng như em bé bên vú mẹ, no nê ngủ một giấc thần tiên.

 

       Phước thay cho những ai chết trong Chúa; họ được nghỉ khỏi lao động nhọc nhằn, nhưng công việc của họ vẫn còn đấy.  Cuộc nghỉ ngơi của họ sẽ không bị kinh động cho đến khi Chúa đánh thức họ và ban thưởng cho họ.  Những người ấy tiếp tục ngủ.  Thiên sứ canh gác cho họ.  Họ là những người thừa hưởng vinh quang sau cùng, lúc mà công cuộc cứu chuộc viên mãn.

 

       Nhưng lúc Chúa gọi họ thức dậy thì họ ra sao nhỉ?

 

       Họ được chôn cất trong mộ với thân thể mòn mỏi, tật bệnh, nhưng không sống lại như thế đâu.  Họ nghỉ ngơi với nét mặt xanh xao, khô quắt, mọi thể chất đều hư hao sau những năm sống, những tai họa hay biến cố, chiến tranh, bom đạn và tật bệnh, nhưng họ sống lại trong thân xác đẹp đẽ vinh quang.  Những hạt giống đen đủi không có gì đẹp đẽ, chôn vùi dưới đất một thời gian, khi mùa xuân về, bỗng đâm rễ, nẩy chồi và vươn lên thành một cây hoa màu sắc tươi đẹp.

 

       Mùa đông của nấm mồ ghê rợn chết chóc nhường chỗ cho mùa xuân cưú chuộc viên mãn và mùa hè rực rỡ vinh quang.

 

       Nói cho cùng, chết là một chuyển đoạn, cho ta có dịp thay đổi con người tàn tạ, thương tích, què quặt, mù lòa, tật nguyền, xấu xí, trở thành những người mẫu xinh đẹp, hùng tráng, tinh sạch.  Chính vì vậy mà Kinh Thánh thánh bảo rằng: Phước cho những ai chết là chết trong Chúa Giê-xu.

 

 

Bài trướcBài thứ 94: Lòng Tin Trước Thử Thách
Bài tiếp theoTƯỜNG THUẬT CT TRUYỀN GIẢNG PHỤC SINH TẠI HT KHÁNH HỘI.