Bài thứ 92: Bản Tính Thiên Thượng

720

Để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. 

2 Phi-e-rơ 1:4.

 

 

   Hãy loại bỏ hoàn toàn tất cả những ý nghĩ về buông thả trong xác thịt nếu bạn muốn thật sự sống trong quyền năng của Chúa là Đấng sống lại từ cõi chết.  Khi một người đã tin Chúa và sống trong Chúa Cứu Thế nhưng lại muốn trở về phạm tội xấu xa thì đó là một việc nghịch lý. Khi Chúa sống lại, thiên sứ bảo bà Ma-ri rằng: Sao bà đi tìm người sống trong chỗ người chết?  Người sống không vào ở nơi mộ địa được và cuộc đời của người tin Chúa, sống trong Chúa cũng không thể nào sinh hoạt nơi mà tham dục và xác thịt làm chủ.  Làm sao ta vừa uống chén của Chúa lại vừa tham dự tiệc rượu của ma quỷ?

 

   Bạn thân mến, khi bạn tin Chúa là bạn được giải cứu ra khỏi mọi tham muốn của xác thịt, nhưng nên nhớ rằng bạn cũng được giải thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ.  Bạn có thật sự được giải thóat khỏi tham muốn về tự mãn không?  Bạn có được giải thoát khỏi tật lười biếng trễ nãi không?  Bạn có cam kết là mỗi ngày sẽ quyết tâm sống vượt lên lối sống trần tục nhơ nhớp này từ bỏ kiêu căng hợm hĩnh để khỏi sa vào cạm bẫy của thói xấu keo kiệt và ích kỷ không ?

 

   Nếu ý thức rằng mình đã được Chúa chọn và yêu quý, thì bạn đừng bao giờ lãng phí ân huệ của Chúa bằng cách buông mình vào những gì bạn đã được cứu thoát.

 

   Hãy sống thánh khiết trong tư tưởng, qua lời nói, cử chỉ và hành động vì thánh khiết là vương miện của người tin Chúa. 

 

   Một hội thánh không thánh khiết thì chẳng ảnh hưởng gì đến trần gian hư vong này, và cũng không ai cần phải gây khó dễ. 

 

   Một người không thánh khiết cũng thế.  Đó là một điều ghê tởm trước mắt Chúa và loài người.  Người tin Chúa phải hiểu rõ thánh khiết là gì và phải sống trong thánh khiết của Chúa mỗi giây phút.

 

   Nên nhớ rằng, nếu tin Chúa mà bạn không khác gì ai trong đời thì sao bận tâm làm gì?

 

   Hãy trở lại với Chúa hôm nay, vì Chúa đang chờ bạn.

 

 

Bài trướcBài 13: Loài Người Bị Sa Ngã
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Hội Thánh Sa Ra, tỉnh Bình Thuận.