Bài thứ 90: Lên Cao

888

 

 

Ai rao tin lành cho Si-ôn hãy lên núi cao! 

Ê-sai 40:9.

 

 

    Hiểu biết của chúng ta về Chúa Giê-xu cũng tương tự như trèo lên ngọn núi cao, như núi Tam Thanh chẳng hạn.  Khi ta ở chân núi ta chỉ thấy một khoảng không gian giới hạn, ngọn núi trông không cao gì cho lắm, chung quanh chỉ thấy những dòng suối nhỏ với những bãi cây cỏ, với những chòi tranh thấp bé.  Nhưng khi trèo lên núi, ta thấy thung lũng bên dưới dần trải rộng ra ngay dưới chân mình.  Lên cao hơn nữa ta có thể thấy thành phố Lạng-sơn cách đó bốn năm cây số với cả con sông và cầu Kỳ-cùng, ta rất thỏa thích.  Càng lên cao hơn, ta càng thấy cảnh trí rộng mở ra, và cuối cùng, lên đến đỉnh núi, ta thấy tận biên giới Việt-Nam Trung-Quốc, nhất là những vùng đồi núi và cây rừng rậm rạp không ai đặt chân đến.  Ta nhìn xa đến hàng trăm cây số về cả bốn hướng, thấy rõ từng con đường trong phố phường cũng như đường ra cửa ải.  Hằng đoàn xe tải từ biên giới từ từ chạy xuống đồng bằng.  Chắc hẳn ai lên đỉnh núi ấy cũng phải tấm tắc khen, không ngờ  lên cao mới nhìn thấy toàn cảnh của đất nước mình nơi vùng biên giới.

 

    Cuộc đời người tin Chúa cũng không khác gì mấy.  Khi ta mới tin Chúa, ta thấy một chút ít về Chúa,  nhưng càng lên cao hơn trong niềm tin, ta càng thấy Chúa rõ hơn và đa dạng hơn.  Tuy nhiên  dám chắc chưa có ai nói rằng đã biết Chúa toàn vẹn.  Chưa ai hiểu thấu bề rộng và bề sâu của tình yêu Chúa vì bao la đến vô tận.  Kinh Thánh nói rằng tình yêu của Chúa vượt mọi tri thức của con người.  Sứ đồ Phao-lô khi đã già yếu, tóc bạc, tay run, ngồi trong ngục tù La-mã, nhưng vẫn nói: “Ta biết Đấng ta tin”, nghĩa là ông đã nhìn thấy rõ hơn về Chúa và tình yêu Ngài.  Cũng như một người trèo lên núi, thấy phong cảnh càng ngày càng rộng và càng xa, cho đến tận chân trời, Sứ đồ Phao-lô dường như cho rằng cái chết là điểm cao nhất của hành trình đời mình.  Ông trông mong nhìn thấy trọn vẹn sự thành tín và tình thương của Đấng mà ông đã giao thác cả tâm hồn mình.


    Bạn thân mến, mỗi ngày bạn hãy cùng tôi tiến lên đỉnh núi cao của cuộc đời để ta cùng nhìn thấy tình yêu bao la vô tận của Chúa.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Vĩnh Long Và Trà Vinh.
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Tổ Chức Tại Hội Thánh Hộ Phòng – Bạc Liêu.