Bài thứ 9: Vật Nặng Trên Vai

958

Đọc Thi-thiên 55:1-23; Ma-thi-ơ 11:30; Ga-la-ti 6:2.

Câu căn bản: “Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ con”   (Thi-thiên 55:22).

 

 

Suy niệm:  Một thiếu niên trên đường đi trại hè, mang theo một túi đeo lưng rất nặng hành lý cho trại.  Một người lái xe đi cùng hướng thấy thiếu niên ấy thì dừng lại, mời lên xe để ông chở đi cho đỡ mệt.  Thiếu niên mừng lắm cám ơn rồi bước lên xe nhưng vẫn đeo cái túi nặng trên lưng.  Người lái xe bảo: “Sao cháu không bỏ cái túi đeo lưng xuống để ngồi cho thoải mái?”  Thiếu niên đáp: “Con cảm ơn ông nhưng cái túi này đeo lên bỏ xuống khó lắm, con cứ đeo vậy thôi, chắc cũng sắp đến nơi rồi.”

 

Hình ảnh thiếu niên mang vật nặng ngồi trên xe cũng tương tự như nhiều người tin Chúa đã được ngồi trên chiếc xe ân huệ của Chúa mà vẫn còn mang nặng một vật trên lưng mà không chịu trao cho Chúa.  Vật nặng đó nhiều khi là điều bất mãn đối với một người nào, hay hận thù cố hữu không muốn tha thứ và quên đi mà cứ đeo mãi trong đời.  Chính vì thế mà mất phước và cứ càu nhàu, than phiền vô lý.

 

Vật nặng trên vai hay trên lưng bạn là gì vậy?  Phải chăng là một người nào mà bạn chán ghét nhưng không loại bỏ được?  Hoặc những gì gây cho bạn phản ứng khó khăn, lo sợ, ghét bỏ, hay hiềm thù?  Hãy trao những vật nặng đó cho Chúa, Ngài sẽ mang cho bạn, và bạn được thong thả.

 

Hôm nay chính là lúc bạn áp dụng câu Kinh Thánh ghi nhớ trên đây để giải quyết dứt khoát những gì còn đọng lại từ năm ngoái, đè mãi trên vai, trên lưng bạn.  Chúc bạn thành công!

 

 

Bài trướcTổng Kết Dự Án Trợ Giúp Xây Nhà Năm 2012 Tại Tỉnh Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 10: Nếu Chúa Biết Hết Thì Sao Phải Cầu Nguyện?