Bài thứ 8: Cơn giông của cuộc đời

592

Đọc Ê-sai 26:1-21

Câu căn bản: Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin  cậy Ngài. Câu 3

 

 

Suy niệm:  Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc hết Ê-sai chương 26.

 

Một lần nọ, trên một chuyến bay trên máy bay về nước, tôi có dịp chuyện trò với mấy người khách cùng chuyến và chia sẻ đức tin với họ; không ai có vẻ quan tâm gì khi nghe Tin Lành.

Bỗng nhiên máy bay qua một vùng có bão lớn và chao đảo dữ dội.

Sau hơn mười lăm phút máy bay mới bay lại bình thường. Lúc đó một hành khách nói chuyện với tôi trước đó mới quay sang hỏi tôi:  “Lúc nãy ông đang nói gì về đời sống sau khi chết, xin vui lòng nói tiếp được không?”

 

Tôi có dịp kể lại câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ gặp bão trên Biển Hồ Ga-li-lê ngày xưa, các môn đệ kêu la sợ hãi vì thuyền chòng chành gần chìm, nhưng Chúa Giê-xu ngồi ở cuối thuyền yên lặng như đang ngủ.Các môn đệ đánh thức Chúa dậy để cứu nguy, Chúa đứng lên trách các môn đệ thiếu đức tin, rồi ra lệnh cho bão tố yên lặng. Tất cả đều trở lại bình thường.

 

Nhân câu chuyện này, tôi cũng nói với các vài người hành khách trên chuyến bay ấy về những cơn giông bão trong cuộc đời: đó là những cơn bão về vô tín, cơn bão về vật chất (đa số liên quan đến những người mong ước có hơn những gì mình đang sở hữu), những cơn bão về tham dục, và những căng thẳng trong thế giới chung quanh ta.

 

Chúa Giê-xu bình tĩnh giữa cơn bão vì Chúa có mối quan hệ với Cha Trên Trời và được yên tĩnh. Đây chính là loại tương giao mà Chúa muốn có đối với mỗi chúng ta.

 

Những cơn bão của đời sống đang làm cho bạn kinh hoàng chăng? Bạn có thể sống trong an bình nếu gần gũi với Chúa Giê-xu. Hãy đọc lời Chúa và hãy cầu nguyện.

 

 

Bài trướcGiáo Hạt Trưởng HTTL Việt Nam Tại Hoa Kỳ Thăm Và Thông Công Với Ban Trị Sự TLH
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư PHẠM VĂN NĂM