Bài thứ 78: Quan Hệ Thiêng Liêng

660

Đọc Rô-ma 8:18-28

            Câu căn bản: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. (câu 28).

           

 

             Suy niệm:  Mỗi khi Chúa ban một khải tượng hay một giấc mơ cho người nào, Ngài cũng cung ứng cả những yếu tố hữu ích cặp theo.  Chúa sắp xếp trên đường người ấy đi gặp được những người hỗ trợ người ấy thực hiện được khải tượng kia, thành ra mỗi chúng ta được tạo dựng nên để đem phước hạnh lại cho người khác.  Nói như thế nghĩa là Chúa đã sắm sẵn những đối tượng mà ta cần dùng.  Quan trọng là ta phải ý thức về các quan hệ thiêng liêng đó.

 

             Chúa hiện ra với ông Cọt-nây khi ông ấy đang cầu nguyện, thì Ngài cũng phán dạy sứ đồ Phi-e-rơ đừng ngần ngại gì nhưng hãy đi cùng với những người mà ông Cọt-nây sai đến để đón sứ đồ, để có thể đến nhà ông ta mà truyền dạy những điều cần thiết về cứu rỗi mà gia đình này cần được nghe.  Quan hệ thiêng liêng này hoàn toàn do Chúa sắp xếp.  Sứ đồ Phi-e-rơ đã trở thành người cung ứng cần thiết để trả lời cho nhu cầu tâm linh của ông Cọt-nây. (Công vụ 10).

 

              Nguyên tắc này cũng được chứng nghiệm trong trường hợp sứ đồ Phao-lô (trước đó là Sau-lơ) và ông tín hữu A-na-nia.  Sứ đồ Phao-lô lúc ấy bị mù mắt vì thấy hào quang của Chúa, và cần phải gặp tín hữu A-na-nia.  Tín hữu này đã được chuẩn bị sẵn cho việc tiếp xúc với ông Sau-lơ (sau là Phao-lô).  Chúa đã phán dạy ông A-na-nia về ông Sau-lơ để ông này sẽ đặt tay lên mắt Sau-lơ cho Sau-lơ thấy được và được đầy tràn Thánh Linh (Công Vụ 9:17).

 

              Suốt cuộc đời chúng ta là những người tin Chúa, Chúa sắm sẵn những người để hoàn thành các chương trình hành động của Ngài cho chúng ta.  Tướng Na-a-man được chữa lành bệnh phung cùi nhờ một cô gái nô lệ người Giu-đa.  Cô bé vô danh này đã đưa đến việc tướng Na-a-man tiếp xúc với nhà tiên tri Ê-li-sê và sau đó theo lời của nhà tiên tri ấy dạy bảo mà được lành bệnh.(2 Các Vua 5:1-14).

 

              Theo ý bạn, Giô-sép sẽ làm gì trong cung điện vua Ai-cập, nếu không bị tù và gặp gỡ mấy ông quan hỏa đầu vụ của Vua Ai cập?  (Sáng 40).

 

              Chúng ta cần ý thức và nhận ra những người mà Chúa cho chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, dù ở nhà, ở nơi sở làm, ở trường học, tại nhà thờ hay ngay ngoài đường phố, vì biết đâu đó là những mối quan hệ thiêng liêng Chúa đưa đến cho chúng ta.

 

              Hành động đề nghị: Đừng bao giờ bỏ qua những cuộc gặp gỡ mà Chúa đưa đến trên đường đời.  Luôn nhạy cảm đối với sự nhắc nhở của Thánh Linh và quý trọng những quan hệ thiêng liêng Chúa đưa đến, vì bạn có thể bất ngờ gặp gỡ những người Chúa đưa đến để làm trọn những trách nhiệm Chúa giao phó cho mình.

 

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoBồi Linh Quý 1 Tại Hội Thánh Tin Lành Châu Khánh, Sóc Trăng.