Bài thứ 77: Ca ngợi Chúa

731

Đọc Thi-thiên 103

Câu căn bản:  Hỡi linh hồn ta,  hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!  Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!  Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.  Câu 1-2

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha Thánh, Ngài đã tạo nên con để tôn vinh và vui hưởng chính Ngài mãi mãi.  Chúa đã phát triển trong con sự ao ước học biết Chúa và cũng đã ban cho con lòng tin để đón nhận tình thương vô điều kiện của Ngài.

 

Chúa đã biến những cuộc giằng co vùng vẫy của con thành ra những bậc thang tiến lên.  Con biết những lời Chúa hứa là chân thật:  Chúa không bao giờ rời con hoặc bỏ con.

 

Chúa ban cho con năng lực khi con yếu đuối, nhân từ sửa sai con khi con vấp ngã, và ân huệ mà con không xứng đáng nhận khi con cần hơn cả.

 

Ngay cả lúc con không biết nương nhờ vào ai thì Chúa đã gặp con và giúp con quay về với Chúa.  Con kính yêu Chúa, lòng con tràn dâng lời cảm tạ.  Tâm trí, tình cảm và ý chí của con như thành phần nhạc khí của một dàn nhạc, con điều chỉnh tất cả để tôn vinh ca ngợi danh Ngài.

 

Nguyện tư duy, thái độ và hành vi của con hôm nay biểu lộ sự thờ phượng suy tôn cảm tạ Ngài.

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Da Thàm – Tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoThông Báo: Lễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập HTTL Phong Thử