Bài thứ 73: Niềm Vui Trong Chúa

1055

 

Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi Chàng.

Nhã-ca 1:4

 

 

    Chúng ta sẽ vui mừng và khoái lạc nơi Chúa.  Chúng ta sẽ không mở cổng năm mới để đón những âm thanh buồn thảm của đàn độc huyền, nhưng chào mời những khúc nhạc vui tươi êm đềm và những tiếng chập chỏa rộn ràng.

 

    Hãy đến, chúng ta hãy ca ngợi Chúa: hãy vang tiếng vui mừng cho vầng đá cứu rỗi của chúng ta.

 

    Chúng ta, những người được kêu gọi, trung tín và được chọn, sẽ đẩy lui những nỗi buồn và nêu cao ngọn cờ tin tưởng trong danh nghĩa Chúa chúng ta.

 

    Hãy để những người khác than vãn về những nan đề của họ, nhưng chúng ta là những người có khúc gỗ ngọt ngào để ném xuống dòng nước Ma-ra cay đắng, sẽ tôn vinh Chúa với niềm hân hoan.

 

    Thánh Linh vĩnh hằng, Đấng An ủi chúng ta, sống trong tâm hồn mỗi người, sẽ không ngừng giúp chúng ta ca ngợi và chúc tụng Chúa Giê-xu.

 

    Chúng ta cương quyết sẽ làm.  Chúng ta nhận định rằng Chúa Giê-xu phải lên ngôi trong niềm vui của tâm hồn chúng ta; chúng ta sẽ không làm buồn Chàng Rể bằng cách than khóc trước mặt Chàng.  Chúng ta đã được ủy nhiệm làm tiên đồng của trời cao, chúng ta hãy luyện tập bản nhạc ca ngợi vĩnh hằng trước khi chúng ta trình bày tại Thành Giê-ru-sa-lem mới.  Hãy mừng vui và hân hoan là hai từ với một ý nghĩa, nghĩa là vui gấp bội, phước hạnh chồng chất lên phước hạnh.

 

    Có mức độ nào trong việc ca ngợi tôn vinh Chúa hay không?

 

    Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi Chúa.  Niềm vui thật sự xảy ra khi ta có Chúa, vì trong Chúa Giê-xu là thiên đàng.  Những dòng sông phước hạnh vô tận bắt nguồn từ Chúa Giê-xu, và mỗi giọt nước ngon ngọt làm tươi mát tâm hồn cũng do từ Ngài xuất phát.

 

    Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là phần thưởng của dân Chúa, xin hãy phủ ân sủng Ngài trên chúng con suốt năm nay, để mỗi ngày chúng con vui mừng và khoái lạc nơi Ngài.

 

Bài trướcPhụ Nữ HT An Phú Bồi Linh Thông Công Nhân Ngày Phụ Nữ Tin Lành
Bài tiếp theoKhóa Bồi Dưỡng Linh Vụ Chấp Sự Các Hội Thánh Tỉnh Cà Mau.