Bài thứ 62: Cầu Nguyện & Kiêng Ăn

869

 

 

Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.

Ma-thi-ơ 17:21.

 

 

    Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng một đời sống đức tin đòi hỏi vừa cầu nguyện vừa kiêng ăn. Cầu nguyện nắm bắt được sức mạnh của trời, kiêng ăn buông ra cái níu kéo của thú vui dưới đất.

 

    Chúa Giê-xu kiêng ăn để có năng lực chống trả ma quỷ. Chúa dạy các môn đệ rằng kiêng ăn nên giữ kín giấu, và Cha sẽ thưởng công khai. Kiêng không ăn hay là ăn vừa phải, giúp ta tập trung vào việc tương giao với Chúa.

 

    Ta nên nhớ rằng kiêng ăn, ăn điều độ và tự chối mình giúp ích cho đời sống tâm linh. Vì sau khi ăn một bữa ăn thật ngon miệng, không ai cảm thấy có ý muốn cầu nguyện. Khi nào ta sẵn sàng hi sinh thú vui riêng hay thích thú nào đó sẽ giúp ta tập trung tâm trí đầy đủ hơn vào Chúa và các việc ưu tiên của Ngài. Nguyên việc thực tập thắng vượt những ước muốn của mình sẽ cung ứng sức mạnh để nắm chặt lấy Chúa khi cầu nguyện.

 

    Việc thiếu kỷ luật trong cầu nguyện thường là do ước muốn về thể chất cho được dễ chịu và thoải mái. “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.”Ga-la-ti 5:24.

 

    Cầu nguyện không phải là việc dễ làm. Vì cầu nguyện thật sự — nắm lấy Chúa và tương giao thông công với Ngài – thì cần thiết là những ước muốn ích kỷ phải bị hi sinh.

 

    Từ chối chính mình mỗi ngày để gặp Chúa thánh và nhận được phước hạnh từ nơi Ngài thì có xứng đáng hay không?

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRƯƠNG THỊ TƯ.
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Sài Gòn.