Bài thứ 52: Niềm Vui Khôn Tả

736

Đọc Giu-đe 1-25

Câu căn bản: “Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng.” (câu 24).

 

 

Suy niệm:  Chủ đề của thư Giu-đe nằm trong câu 24. Chữ căn bản của câu này là : “giữ”.  Hai nhóm tín hữu được nêu lên ở đây: Những người không giữ đức tin và những người có quyền năng của Chúa giữ đức tin.  Ta lưu ý quan hệ giữa câu 21 và câu 24.  Sứ đồ Giu-đe cảnh cáo chúng ta: “Giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.  Chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ để được sự sống đời đời.”  Ông nhấn mạnh về “sống trong Chúa Cứu Thế bây giờ và vĩnh hằng”.  Chúa Cứu Thế Giê-xu giữ cho chúng ta khỏi vấp ngã.  Ngài bảo vệ chúng ta khỏi những gì có thể phân cách chúng ta với tình thương của Ngài trong thế gian này, sao cho chúng ta có đảm bảo là mình sẽ được sống với Chúa vĩnh hằng.

 

Người tin Chúa khi được “giữ” trong ân sủng của Chúa Cứu Thế biết rõ mục đích và nơi đến của mình đã đảm bảo.  Người tin Chúa nói rằng: Tôi xuất phát từ Chúa, và tôi sẽ trở về với Ngài, không có khoảng cách nào giữa tôi với Chúa cả.

 

Một thái độ sống đáng cho chúng ta theo là: Kinh nghiệm mỗi ngày như ngày cuối của đời mình, nhưng quan tâm phòng tránh những gì khiến chúng ta khó gặp Chúa mặt đối mặt! (Mỗi ngày, bây giờ cũng như sau này.)

 

Niềm vui sau cùng của chúng ta là được đứng trước vinh quang của Chúa trong thánh sạch và hân hoan.  Cả đời chúng ta xin Chúa giữ vững để không bao giờ sai hỏng mục đích này.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Dâng Nhà Nguyện Tân Nghĩa, Bình Thuận.
Bài tiếp theoTin Ảnh: Chương Trình 2 – Lễ Kỷ Niệm 60 Năm Tin Lành Truyền Đến Đăk Nông.