Bài thứ 51: Làm Đầy Chỗ Trống Rỗng

693

Đọc Ê-phê-sô 4:7-16

Câu căn bản: “Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự.” (câu 10).

 

 

Suy niệm:  Thánh nhân Athanasius ngày xưa đã nói rằng:  “Chúa Cứu Thế trở thành như chúng ta để có thế khiến chúng ta trở nên giống như Ngài.”  Đây là một ý nghĩ cao trọng vô cùng!  Đó là sự bền vững chân thật là sự trưởng thành trong tư thế giống như Chúa Cứu Thế!  Khúc Kinh Thánh mà quý vị vừa đọc hôm nay chính là ý nghĩ đó.  Chúng ta được kêu gọi “để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ.” (câu 13).  Sứ đồ Phao-lô tiếp tục dạy về việc chúng ta được kế hoạch để trưởng thành.  Cả đời chúng ta đã được Chúa hoạch định để càng ngày càng trở nên giống như Chúa.  Chúng ta không còn là trẻ nhỏ trong đức tin, “bị dồi dâp và cuốn theo luồng gió học thuyết” nhưng chúng ta “được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu.”    

 

Tất cả chúng ta đều trong quá trình trở thành con người mà chúng ta phải trở thành.

 

Quý vị có bao giờ hình dung ra được chính mình khi được đầy dẫy Chúa Cứu Thế không?  Quý vị sẽ như thế nào khi được tràn đầy Thánh Linh, biến đổi bởi tình yêu Chúa, khuôn rập theo ý chỉ của Ngài?

 

Xin đừng bỏ qua mặc khải đó, vỉ chúng ta càng học biết và kinh nghiệm Chúa Cứu Thế bao nhiêu thì chúng ta càng trở thành giống như Chúa trong thái độ, hành vi, tư tưởng và tính tình bấy nhiêu.

Mục sư Henry Drummond dạy rằng: “Trở thành giống như Chúa Cứu Thế là điều duy nhất phải quan tâm trong trần gian, mọi tham vọng khác của con người đều là dại dột và tất cả đều chỉ là thành đạt thấp kém hư vô so với việc trở thành giống như Chúa Cứu Thế.”

 

Chúng ta nhiều khi không hiểu đến bao giờ và phải tốn bao nhiêu năng lực và thời gian, nhưng học giả Yeats đã viết: “Có ai đạt đến Chúa Cứu Thế bằng công đức không?  Chúa ban chính Ngài cho những ai có lòng trong sạch.  Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta quan tâm mà thôi.”

 

Sự khác biệt xảy ra khi chúng ta quan tâm đối với Chúa và sẵn lòng muốn được tái tạo theo hình ảnh của Ngài.

“Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:21).

 

Mời bạn cầu nguyện theo Chúa hướng dẫn tư duy của bạn.

 

Bài trướcTruyền Giảng: “Mùa Xuân Và Cuộc Đời” Tại HTTL Quế Sơn, Quảng Nam.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Dâng Nhà Nguyện Tân Nghĩa, Bình Thuận.