Bài thứ 50: Thay đổi thái độ

781

Đọc 1 Sa-mu-ên 19:1-10

 

Câu căn bản:  Sau-lơ muốn lấy giáo đâm Đa-vít dính vào vách, nhưng Đa-vít tránh khỏi, giáo của Sau-lơ găm trong vách. Đa-vít trốn và được thoát khỏi buổi tối đó Câu 10

 

 

Suy niệm:  Vua Sau-lơ lúc ấy bị tính ganh tị xui khiến trở nên thù nghịch với chính người thanh niên có công với tổ quốc dân tộc và cũng là người thân cận của mình.  Vua Sau-lơ đã nhiều lần phóng lao tính giết Đa-vít như thế (1 Sa-mu-ên 18:11).  Đa-vít ngoài tài dùng trành quăng đá còn có tài tránh giáo phóng nữa.

 

Nếu bạn lâm vào tình thế như Đa-vít, bạn sẽ làm gì:

 

1.  Tránh né rồi đánh trả chăng?  Ăn miếng trả miếng chứ!

2.   Tránh né rồi tính kế họach.  Nghĩa là bề ngoài giữ tử tế, nhưng trong lòng căm thù.

3.   Tránh né và từ bỏ ý nghĩ báo thù.  Đây là thái độ của Đa-vít lúc đó:  Không lấy ác trả ác, mà luôn giữ thái độ ôn hòa và tôn kính, mặc dù mình là nạn nhân và xuýt thiệt mạng mấy lần.

 

Đa-vít đã lấy việc thiện lành để thắng việc ác như sứ đồ Phao-lô dạy trong Rô-ma 12:21 rằng:  “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.”

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con không tránh được việc người khác đối xử bất công với con, nhưng xin Chúa cho con noi gương Đa-vít và chính Chúa khi xưa, để không sống trong thái độ căm thù, nhưng kiên nhẫn và tha thứ.  Cảm ơn Chúa cho con ý nghĩ này.

 

Bài trướcBài thứ 49: Công việc của Thánh Linh
Bài tiếp theoBài thứ 51: Khi Chúa dường như im lặng