Bài thứ 39: Tình Thương Làm Nhẹ Gánh Nặng

855

Đọc Châm ngôn 12:1-28

Câu căn bản: “Sự lo âu trong lòng làm cho con người suy sụp, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ.” (câu 25).

 

 

Suy niệm:  Lo âu trong lòng làm chúng ta nặng nề khó chịu, ai cũng biết như thế.  Đó là những lúc mất vui và nỗi lo sợ chiếm ngự; nhưng khi nghe một tin mừng, ai cũng thỏa mãn nhẹ nhàng.  Tin mừng hay lời lành đó từ đâu có trong trần gian đầy bất trắc này?   Đó là lời từ nơi Chúa phán ra.  Lời Chúa lúc nào cũng thích ứng với nhu cầu của chúng ta – vì đó là lời thương yêu, tha thứ, hi vọng và đem lại niềm vui.

 

Khi ưu tư làm tâm hồn ta nặng trĩu, ta cần đến với Chúa trình dâng tình trạng của mình, và xin Chúa nhìn thấy mọi vấn nạn đang đè nặng lên cuộc đời mình.  Sau đó hãy lắng nghe tiếng Chúa.  Bạn nghĩ Chúa sẽ nói gì với bạn hôm nay?  Xin lắng nghe!

 

Một người mặt mày nhăn nhó khó chịu, tôi hỏi tại sao, thì người ấy trả lời: “À, không có gì đâu nếu không có những lấn cấn trong chiếc giày tôi đang mang đây.”  Tôi cười hỏi tiếp: “Nhưng lấn cấn nào mà làm ông bực bội như vậy chứ?”  Ông ấy đáp: “Tôi có một vài ưu tư xem như khá lớn, nhưng khi quan sát kỹ thì không có gì.  Như mấy hột sỏi nhỏ trong giày tôi mang, nhỏ xíu nhưng khó chịu lắm, đang đi tôi phải dừng lại, cởi giày ra, đổ mấy hột cát đó ra, sau đó đi bình thường thôi!”

 

Bạn có hạt sỏi nhỏ nào trong giày bạn đang mang chăng?  Ai mà thỉnh thoảng chẳng có?  Mấy hạt cát ấy không đáng gì cho đến khi ta xem xét kỹ và bỏ chúng ra.  Nhiều khi chính vì các nan đề nhỏ xíu như hạt cát đó mà làm ta mất hứng thú.  Nhiều người gọi đó là những gánh nặng, mặc dù chỉ nho nhỏ như hạt cát thôi!

 

Đó là những ưu tư hạng thấp, nó cũng như những cơn sốt nhẹ, không mạnh đủ để bắt ta phải nằm xuống, nhưng cũng làm ta mất năng lực và sống mất bình thường.

 

Gánh nặng như thế có thể là một người, một mối quan hệ chưa giải quyết, hay cả một nan đề chưa có đáp án.  Sức mạnh nào xui khiến ra như thế?  Ai là người làm cho bạn khó chịu?  Tình huống hay hoàn cảnh nào làm bạn nặng trĩu?  Ai nói gì hay không nói điều cần nói để cho bạn bận tâm?  Điều bất mãn nào với đời sống, với ai, hay với chính mình đang làm bạn mất an vui?  Chúa có một “lời lành”cho bạn: “Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va Ngài sẽ nâng đỡ con; Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động.” (Thi-thiên 55:22).

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến CT 60 Năm Tin Lành Truyền Đến ĐĂK NÔNG Vào Ngày 22/02/2013.
Bài tiếp theoBáo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Của UBKT. TLH Năm 2012.