Bài thứ 38: Sự Bình An Lâu Bền

698

 

Đọc Phi-líp 4:4-17

Câu căn bản: “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu mình cho Đức Chúa Trời.  Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (câu 6-7).

 

 

Suy niệm:  Mời bạn đọc lại hai câu Kinh Thánh trên đây mỗi buổi sáng khi bạn thức dậy và mỗi buổi tối trước khi nằm ngủ; bạn sẽ thấy cuộc đời thay đổi hẳn.  Chúng ta sẽ mừng vui hơn.  Vì sao?  Vì Chúa đã gần chúng ta hơn rồi!  Đó cũng là lý do chúng ta không lo lắng.  Mỗi một nan đề, thách thức, hay cơ hội đều phải dâng trình lên Chúa khi cầu nguyện để xin sự chỉ đạo hướng dẫn và năng quyền.  Lúc ấy sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập lòng và trí chúng ta.

 

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng sự bình an ấy vượt mọi hiểu biết của con người.  Nói như thế không có nghĩa là không kinh nghiệm được, nhưng là chiều kích của bình an ấy vượt mọi tri thức con người.

 

Chúng ta không thể tạo ra an bình của Chúa, không có cách nào nắm bắt được mà cũng không tìm kiếm được hay xứng dáng được hưởng.  Bình an của Chúa là một ân huệ.  Chúa đã phải hi sinh trên thập giá để ban bình an đó, và chính Thánh Linh ngự vào tâm hồn người tin với bình an này.  Bình an đó là việc Thánh Linh của Chúa qua Chúa Cứu Thế tạo ra đức tính của Ngài trong chúng ta.  Chúa Giê-xu, Chúa ở cùng chúng ta, biểu tượng cho bình an đó.  Chúa Giê-xu hoàn toàn hòa hợp với Chúa Cha, và sự hòa hợp ấy là căn bản cho bình an mà chúng ta cảm nhận được qua các sách Phúc âm.

 

Chúa Cứu Thế đã treo mình trên thánh giá để giải quyết vấn đề tội là điều cướp đi bình an của chúng ta.  Ngài chịu đau thương để tha thứ tội cho chúng ta và cho chúng ta được hòa hợp với Chúa Cha.

 

Làm sao cái chết của Chúa Giê-xu trở thành sự đền tội cho mọi thời đại?  Đó là điều vượt mọi trí hiểu của con người.  Chúng ta chỉ cần nhận định rằng: Chúa Cha qua Chúa Cứu Thế đã “phục hồi quan hệ với nhân thế.” Chúng ta có thể hiểu như vậy.

 

Khi chúng ta tiếp nhận tình thương của Chúa trên thánh giá, chúng ta bắt đầu trải nghiệm sự bình an vĩ đại mà thánh giá đem lại cho chúng ta.  Không ai có thể đo lường bình an ấy.

 

Nhờ bình an của Đức Chúa Trời, chúng ta được giải hòa với Chúa Cha và rồi thấm nhuần qua tâm trí và xúc cảm của chúng ta cho đến khi toàn thể cuộc đời chúng ta xu hướng về Chúa, và chúng ta được tái tạo nên giống như Chúa Giê-xu.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Lần II/2013.
Bài tiếp theoV/v Truyền Hình Trực Tuyến CT 60 Năm Tin Lành Truyền Đến ĐĂK NÔNG Vào Ngày 22/02/2013.