Bài thứ 350: Việc Xấu Xảy Ra Cho Người Tốt?

604

Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn.

Ê-phê-sô 1:11.

 

 

Một ông đạo sĩ Do-thái-giáo đã viết một cuốn sách bàn về vấn đề này. Nhưng chúng ta là người tin Chúa Giê-xu đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao việc tốt xảy ra cho người xấu?

 

Chúng ta có thể lý luận căn cứ vào Kinh Thánh như sau:

 

1.      Chúa là Đấng Tạo Hóa, thương yêu tất cả mọi người, Ngài cũng mong chờ mọi người ăn năn tội để được cứu tất cả. Giăng 3:16 vạch rõ điểm này.

 

2.      Chính Chúa Giê-xu dạy rằng: Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng cả người gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.(Ma-thi-ơ 5:45). Như thế ân huệ của Chúa là cho mọi người không phân biệt.

 

3.      Khi đặt vấn đề việc xấu xảy ra cho người tốt và việc tốt xảy ra cho người xấu, là chúng ta đã nghĩ đến sự bất công của Chúa và như thế là sai lầm. Câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 1:11 nhấn mạnh rằng: Chúa hoàn thành mọi việc theo mục đích Ngài muốn. Như thế không ai có quyền phê bình Chúa.

 

4.      Mỗi cuộc đời đều có mục đích do Chúa ấn định. Những việc xảy ra đều theo quan điểm và cái nhìn vĩnh hằng của Chúa. Chúng ta là loài người, rất giới hạn, nên không thể phán đóan những lĩnh vực mà mình không hiểu.

 

5.      Chúng ta tin Chúa và biết rằng Chúa có ý định tốt cho mình, vì vậy cứ hết lòng tin và nhờ cậy Chúa để trọn đời làm con của Chúa, và làm môn đồ trung tín của Ngài.

 

Bài trướcHội Thánh Tin Lành Tiên Thuỷ – Bến Tre Truyền Giảng Giáng Sinh.
Bài tiếp theoBài thứ 351: Vô Danh