Bài thứ 35: Phục hưng

837

 

Đọc Ha-ba-cúc 3

Câu căn bản:  Hỡi Đức Giê-hô-va! Tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm; Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót!. Câu 2

 

Suy niệm:  Bạn có bao giờ thấy một người bất tỉnh chưa?  Một người bất tỉnh thường có các dấu hiệu sống nhưng vẫn không cảm biết được điều gì đang xảy ra chung quanh mình. Người ấy cũng không ý thức được những gì thực tế.

 

Trong lĩnh vực tâm linh, chúng ta có thể bị bất tỉnh khi hoàn toàn cách biệt với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.  Chúng ta có thể không ý thức được về Chúa là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và những gì Chúa muốn làm trong chúng ta và qua chúng ta.

 

Khi một người đến với Chúa bằng lòng tin và được tái sinh, người ấy được chuyển từ chết sang sống.  Nhưng khi cuộc phục hưng khởi động, là lúc mà một người đã tin Chúa nhưng sống hời hợt đối với Chúa và sống bằng khả năng và sức riêng của mình, được đưa trở về. Phục hưng cần cho những tín đồ sống nhưng không sinh quả trái tâm linh cho Chúa mà chỉ sống qua ngày.

 

Chúng ta cần phục hưng, không phải cho Hội Thánh nói chung hay một vùng nào, nhưng cho mỗi người tín đồ của Chúa.

 

Bạn có cần được phục hưng không?

 

Câu Kinh Thánh kể trên có thể đọc:  Giữa năm tháng xoay vần, một năm mới cũng vừa tới, xin Chúa phục hưng chính cuộc đời con, và tỏ cho mọi người biết.  Xin Chúa tha thứ và tái tạo cuộc đời con, vì con sống mà như tâm linh bất tỉnh.

 

 

Bài trướcBài 50: Giô-sép Giải Mộng Trong Tù
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam – Tháng 02/2015