Bài thứ 344: Đừng Lo Nữa!

1360

Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con.  Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.  

Ma-thi-ơ 6:32-33.

 

 

Sự lo lắng của người tin Chúa là triệu chứng của một vấn đề rất sâu xa, vì nó chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu thực sự không chiếm chỗ cao nhất trong tâm hồn người đó.

 

Khi chúng ta lo lắng bất an, những ưu tiên của chúng ta bị đảo lộn hết.  Chúa đã đặt một chương trình sao cho Ngài là ưu tiên nhất trong đời sống mỗi chúng ta.  Mỗi khi có ai khác hay vấn đề nào khác chiếm mất ngôi vị cao cả hơn hết trong tâm hồn chúng ta, thì mức độ ưu tư lo lắng dâng lên cao.

 

Nếu bạn đặt chức nghiệp của bạn ưu tiên, thì bạn sẽ lo lắng vì không muốn mất việc.

 

Nếu một mối quan hệ nào đó chiếm chỗ ưu tiên, thì bạn cũng sẽ lo lắng, vì sợ quan hệ đó bị đổ vỡ!

 

Mối quan hệ giữa ta và Chúa không bao giờ thay đổi, nhưng tồn tại mãi mãi.  Vì thế nếu chúng ta đặt Chúa đứng đầu mọi ưu tiên của chúng ta, chúng ta sẽ không sợ một ngày kia Chúa bỏ chúng ta.  Như thế chúng ta sẽ không còn lo lắng ưu tư nữa.

 

Kinh Thánh dạy rằng: “Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.”

 

Bạn đừng lo lắng nữa.  Hãy đặt Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài lên ưu tiên trong đời bạn.  Hãy vì Chúa mà sống!  Bạn sẽ thắng được tính lo lắng bất an trong đời.

 

 

Bài trướcHội Nhánh Tân Xuân – Bình Thuận, Truyền Giảng Giáng Sinh 2012.
Bài tiếp theoBài 28: Tinh Thần Của Mười Điều Răn (tt)