Bài thứ 343: Tìm Khôn Ngoan Ở Đâu?

638

             Nhưng tìm khôn ngoan ở đâu? Sự hiểu biết nằm nơi nào? 

Gióp 28:12.

            

 

Là nạn nhân của bao nhiêu tai ách, ông Gióp ngày xưa đã đưa ra bao nhiêu câu hỏi sâu sắc, câu hỏi về bản thân, về Chúa và về chính cuộc đời.  Ông Gióp có nhu cầu khẩn cấp là biết những gì đang xảy ra, và ý nghĩa của cuộc đời mình.  Các bạn thân đã đến giúp ông trả lời những vấn nạn này, nhưng ông Gióp hiểu rằng dù cho họ biết lý luận, nhưng vẫn thiếu sự khôn ngoan và hiểu biết chân chính (Gióp 28:13-22).

 

Làm sao bây giờ?  Quay về đâu để hỏi đây? Ông Gióp đã quyết định phải tìm đến Chúa, một mình Chúa mà thôi, “Vì Đức Chúa Trời thấu hiểu con đường đi đến nó, và biết rõ chỗ ở của nó.”  (Gióp 28:23), chữ “nó” trong câu này là sự khôn ngoan. “Vì Ngài nhìn thấy đến tận cùng trái đất và quan sát mọi vật dưới bầu trời.” (Gióp 28:24).

 

Trên thực tế làm sao chúng ta tìm được khôn ngoan và thông sáng?  Gióp 28:28 cho biết: “Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan, tránh điều ác, đó là sự hiểu biết.” đó cũng là sự thật sâu nhiệm đã được dạy trong toàn bộ Kinh Thánh. (Xin mở ra đọc thêm hai câu sau đây: Châm-ngôn 3:19 và 9:10).

 

Bạn thì sao?  Bạn có câu hỏi nào về cuộc đời của mình không?  Bạn có cần khôn ngoan thông sáng chăng?  Mong bạn hãy tìm đến Đức Chúa Trời, vì chỉ một mình Chúa ban khôn ngoan và thông sáng thật mà thôi.  Hãy hạ mình trước Chúa, tôn phục và kính sợ Ngài.  Hãy để Lời Chúa tràn ngập cuộc đời bạn, hãy cầu nguyện.  Bạn đừng để bị lừa dối, hãy đến với nguồn khôn ngoan thông sáng thật, vì ngoài Chúa bạn không thể tìm nơi nào khác.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, con tìm kiếm Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi! Con cần khôn ngoan và thông sáng và chỉ nơi Ngài con mới tìm được.  Xin mở mang tâm linh con để con hiểu được sự thật trong Chúa. Con kính dâng lòng con cho Chúa.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

Bài trướcThư Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới.
Bài tiếp theoChương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Hộ Phòng – Bạc Liêu.