Bài thứ 340: Yêu Cho Đến Cuối Cùng

651

Đức Chúa Giê-xu biết giờ Ngài phải rời thế gian nầy để trở về với Cha đã đến.  Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng.[…]Nên đúng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn quấn ngang lưng, rồi Ngài đổ nước vào chậu, và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ.  Ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ.

Giăng 13:1-5.

 

 

Chúa là Đấng Toàn Tri, nghĩa là hiểu biết vô cùng: Chúa biết mọi việc một cách toàn hảo, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, kể cả vĩnh hằng!  Chúa biết tất cả một cách tức khắc, đồng thời, toàn bộ và đích thật.  Tầm hiểu biết của Chúa là vô vùng vô tận.

 

Vì vậy, Chúa Giê-xu biết rằng Giu-đa sẽ bội phản, Phi-e-rơ sẽ chối bỏ Chúa và đa số môn đệ khác sẽ bỏ trốn khi Ngài bị lính La-mã bắt.  Tuy nhiên, Chúa vẫn hết lòng thương yêu họ.  Dù họ yếu đuối, Chúa vẫn yêu thương họ cho đến cuối cùng!

 

Khi kết hôn, ai cũng tuyên bố là sẽ trung tín và sẽ thương yêu nhau trong lúc tốt lành cũng như trong khi hoạn nạn.  Tuy nhiên, vào giờ thử thách nhiều người đã bội phản, chối bỏ nhau hay bỏ cuộc.

 

Chúa Giê-xu biết rõ những điều sai trái và những thái độ trong tương lai của những người Ngài thương yêu.  Tuy nhiên, Ngài đã thương yêu các môn đệ cho đến nỗi rửa chân cho họ và còn hi sinh chết thay chỗ cho họ trên thập giá.  Tình thương của Chúa đúng là vô điều kiện.  Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa đã thương yêu chúng ta trước, khi chúng ta còn sống phản nghịch và thờ thần tượng giả trá trong thế gian này.

 

Các bạn thân mến, Chúa Giê-xu biết rõ chúng ta, và dù những việc làm xấu xa, những yếu đuối, thiếu sót của chúng ta đối với Chúa, Ngài vẫn tiếp tục yêu mến chúng ta.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra tình yêu vô cùng cao cả của Ngài.  Con cảm ơn Chúa vì vẫn thương yêu con, dù rằng hành vi của con không xứng đáng.  Xin giúp con giống như Ngài. A-men.

 

 

Bài trướcHTTL Quế Phương Cảm Tạ Chúa Về Công Tác Xây Dựng.
Bài tiếp theoHọp Bạn Thông Công Các Ban Trung Tráng Niên Mừng Chúa Giáng Sinh.