Bài thứ 333: Áp Lực

691

Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.

Ê-sai 41:10.

 

 

Áp lực sẽ hoặc là giúp ta trưởng thành hay là làm hại ta  –  cái đó còn tuỳ thuộc vào phản ứng của ta.  Áp lực đưa đến nhiều kết quả lạ thường trong tự nhiên.  Than đá tích tụ trong lòng đất phản ứng với hơi nóng cực kỳ mạnh và áp lực lâu ngày đã biến thành kim cương.  Nhiều thành công khác trong kỹ nghệ của thế kỷ 20 cũng chính là nhờ áp lực, như lốp xe hơi và những chiếc cầu treo khổng lồ bắc qua sông chẳng hạn.  Ngay đời sống cũng tuỳ thuộc vào áp lực – từ sức đẩy đưa một hài nhi ra đời cho đến sức ép khiến một thương gia thành công đều là những kết quả của nguyên tắc áp lực cả.

 

Có những sức ép tai hại.  Sức ép cho chiếc bánh xe căng tròn, nhưng nhiều quá bánh xe sẽ nổ! Sức ép áp dụng đúng chỗ làm cho máu ngưng chảy, nhưng đặt sai chỗ có thể giết chết nạn nhân.

 

Nhưng còn các sức ép không đụng chạm được trong đời thì sao?  Sức ép trong thương mại, những sức ép gây ra những đổ vỡ các cuộc tình, những sức ép khiến thanh niên bỏ đi phán đóan khôn ngoan để được bè bạn chấp nhận và hậu quả đau buồn.

 

Áp lực hay sức ép tạo nên ta hay phá hại ta.  Sức ép có thể phá hại ta; nhưng nếu ta để sức ép ra đàng sau ta, chúng có thể đẩy ta đến gần Chúa hơn.

 

Chúa không phải là cây gậy cho người yếu đuối không chịu nổi sức ép nương cậy.  Chúa là người Cha nhân từ ban năng lực cho ta đảm đương mọi sức ép trong đời.  Đừng cầu nguyện cho sức ép giảm đi, nhưng hãy xin Chúa cho có sức mạnh lớn hơn để chống sức ép.  Mọi tiến bộ trong đời, từ thể chất đến tâm linh, đều đến từ lúc con người đứng vững trước mọi sức ép.

 

Hãy mời Chúa làm chủ trong đời sống và giúp bạn đối đầu với mọi sức ép ngay trong lúc này!!

 

 

Bài trướcSáng Danh Thiên Chúa
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Long An Tháng 12/2012.